danh thắng cảnh ở hồ chí minh : Bảo tàng chứng tích chiến tranh trên đường Võ Văn Tầng, Dinh Độc Lập (Dinh Thống Nhất), Nhà Thờ Đức Bà , Bưu Điện Thành Phố, đi bộ cầu ánh sao, đường hoa nguyễn huệ Ăn uống cơm tấm, hải sản, bánh tráng nướng trường Ba Đình Q.5, bánh tráng nướng Bờ Kè (hẻm nhà thờ Tân Chí Linh), Kem tươi Khánh Như (Đinh Tiên Hòang Q.1).... còn cần thơ thì mình chưa đi nên chưa rõ lắm bạn
Hồ chí minh mình vừa đi về, cơm tấm, bún bò giò heo ngon lắm. Cần Thơ cũng vừa đi, khách sạn 31B view ra bến Ninh Kiều, giá rẻ, ăn tối trên thuyền trên bến Ninh kiều mặt sông lộng gió và nghe ca nhạc, lãng mạn lắm, sáng sơm thuê thuyền riêng 2 vc đi chợ nổi cái răng, vào nhà vườn, lò hủ tiếu,.. đúng như câu ca dao " Cần thơ gạo trắng nước trong Ai đi tới đó lòng không muốn về" Em về rồi lạ muốn đi nữa...
Mình thích đi Phú Quốc, đã từng đi 3 lần vào các tháng 10, tháng 2 và dịp 30/4 rồi, mà phải nói tháng 10 là đẹp nhất vì nó ở cuối mùa mưa, mấy thác nước ở đó còn nước để ngắm, mưa cũng không quá nhiều, nắng đẹp không cháy bỏng như tháng Tết và dịp 30/4.
Mình ở HN thì chỉ được ngắm những sắc thu chứ còn những địa điểm khác chưa được ngắm gì cả ý muốn được đi đến những nơi đó à