Hương thờ thì nhà nào cũng dùng, thắp hương tất nhiên sinh ra khói mà cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ khi hít vào. Vậy làm sao để khói hương không ảnh hưởng tới sức khỏe??? - Đầu tiên ta phải thay đổi nhận thức về hương: hương quăn tàn đậu lộc 100% tẩm axit, hương rẻ tiền 99% mùn cưa phun hóa chất tạo mùi. - Phân biệt hương sạch với hương hóa chất: * Mầu sắc hương sạch tự nhiên, không vàng sậm, vàng tươi. * Mùi bột thân hương, thơm nhẹ, không sộc, không đậm mùi. * Khói hương bay thẳng, mỏng nhẹ, không mù mịt, không gây ngạt, khó chịu, đau đầu. * Mùi hương thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác dễ chịu * Tàn hương rụng, không đọng, không cuộn tàn. - Mua hương của các nhà sản xuất hương truyền thống có đăng ký kinh doanh, chứng nhận sản phẩm. - Chỉ thắp 1 nén hương cho 1 bát hương, khi có việc quan trọng mới thắp 3 nén. Nếu trong bát hương đã có hương thắp sẵn rồi thì không cần thắp thêm nữa, chỉ cần đặt lễ. - Vị trí nơi thờ trên tầng cao nhất thì ảnh hưởng của khói ít hơn nhưng người thắp hương trực tiếp không thể không bị ảnh hưởng nên mọi người không nên chủ quan. - Vị trí nơi thờ ở tầng dưới cùng không gian sinh hoạt gia đình, hoặc cùng mặt sàn ở chung cư thì gia đình sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của khói nên việc lựa chọn hương an toàn là rất quan trọng. - Ban thờ Thần Tài được đặt ở dưới đất, chủ yếu ở các cửa hàng kinh doanh, người bán hàng và khách tiếp xúc thường xuyên với khói hương nên cần chọn lựa hương an toàn. Quan niệm hương đậu lộc cuộn tàn là hoàn toàn sai lầm, từ xưa các cụ nhà ta đều cho rằng hương phải cháy róc hết không còn tàn mới là hương tốt. Trong 100 nén hương may ra có vài nén đậu tàn tự nhiên như vậy mới là các quan, các ngài cho. Chứ dùng hóa chất để hương đậu tàn mà cho là có lộc thì chẳng khác gì tự hát rồi tự khen vậy. Mỗi một nén hương tuy nhỏ, nhưng hàng triệu triệu nén hương trên khắp VN thì lượng khí thải vào môi trường là không hề nhỏ. Mong rằng việc chọn lựa hương sạch không hóa chất sẽ góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của tất cả chúng ta.
Chú m mới mất, ngày nào cô mình cũng bắt tụi nhỏ thắp hương, xong ngồi học ở đó. M đã nói là hương độc rùi, nhưng nhất định ko nghe. Haizz
Có nhiều người như vậy đấy, khó thay đổi lắm. Bạn có thể hướng dẫn cô ý mua hương an toàn để thắp thì sẽ đỡ rất nhiều. Bây giờ trong siêu thị cũng bán nhiều loại hương tốt có đăng ký hẳn hoi.
bạn thử dùng hương thảo mộc hoặc hương trầm tự nhiên không hóa chất đi, mùi thơm nhẹ dễ chịu. Thắp hương là việc không thể tránh được đâu nên tốt nhất là tìm mua hương an toàn. Hà Nội thì nhiều người mua ở phố Trần Nhật Duật, Bát Sứ, Hàng Khoai. Cửa hàng mình có bán hương trầm tự nhiên, mùi thơm nhẹ, khói ít, dùng cho phòng kín, phòng điều hòa rất tốt, bạn có thể tham khảo qua FB.
Thành tâm là chính. Giờ đi đến các đền chùa toàn thấy thắp nhang khói um lên, lại phải có người rút nhang mang đi dập. Thật là lãng phí
đúng vậy, đi lễ cốt ở cái tâm thôi. Trong lư hương đã có hương người ta thắp rồi thì mn ko nên thắp thêm, nếu chưa có thì chỉ nên thắp 1 nén hoặc 3 nén, nhiều người đốt cả bó cắm vào, lãng phí quá.
Tớ đang tính những lần sau đi chùa chẳng dùng đến nhiều tiền lẻ quá làm gì vì mình chỉ dùng tiền đó cho vào các hòm công đức thôi
thì tớ đã làm như thế mà... ối tiền mình rải ở chùa...là ban tổ chức chia đó... chú thím tớ ở cạnh Đền Kiếp Bạc ấy...năm nào mà đc lên trông đền....là năm đó đc ôm 1 cục nên mình biết... công đức thì may ra...họ còn tu bổ đền chùa... chứ giải ở ngoài là chia hết.... cứ có tâm thôi...
Tớ thì ko biết vụ chia chác, nhưng mà tớ thấy cảnh cứ dúi tiền vào tay Phật là không thích rồi, trông cứ như hối lộ ấy, mà để trên đĩa lễ rồi bay tứ tung, có nơi sẽ có người nhét vào hòm công đức, có nơi cứ kệ đấy. Vậy nên mấy năm nay rồi tớ toàn cho luôn tiền vào hòm công đức thôi
thì đấy rõ là hối lộ còn gì...Phật ko tham sân si....mà người dân mình cứ đẩy Phật thành ra kẻ tham.... từ bé tớ đã ko thích thế rồi....lớn lên nghe bố mẹ kẻ, rồi chú, thím kể mới biết... hôm đi Đền Hùng cũng thế, vào nhà bố bạn thân ck tớ....nhà gần đó...bác cứ nhắc mình là đừng có ném tiền qua cửa sổ...thành tâm là đc rồi... bác ko muốn nói thẳng....bác nói thế, các con tự hiểu... đấy....thế mà...
Nén hương thơm nhất vẫn là hương từ tâm mình. Nhà mình hay dùng hương Quang Điều. Hương cháy không cuộn tàn nhưng có cái là nó cháy rất lâu. Trung bình tiếng rưỡi mới hết một nén (
nhiều khi đi lễ thấy tiền gài trên tay các pho tượng mình lại gỡ ra đặt xuống chân tượng. Gài tiền vào tượng như thế thật là bất kính, để tiền lên đĩa cũng không được trang nghiêm, tốt hơn cả là bỏ vào hòm công đức hoặc ghi sổ công đức.
mấy năm trước đi chùa mình cũng dùng nhiều tiền lẻ, nhưng bây giờ thì dùng tờ 10k bỏ vào hòm công đức ban Đức Chúa Ông thôi, đỡ phải đổi tiền lẻ mà lại không phải vừa lễ vừa bận tâm rút tiền lẻ ra, cất tiền lẻ vào rất phiền hà.