Hiii, dạo qua 1 vòng em thấy nhiều mẹ có nhiều quần áo, dầy dép, túi, mỹ phẩm thanh lý thế. Em thì chả có, sắm cái nào em tận dụng hết giá trị của nó thì thôi hiii. các mẹ thường trích bao nhiêu % trong thu nhập của mình giành cho mua sắm cá nhân và mỹ phẩm ợ
mình thì hết cái j mua cái đó chứ ko có kế hoạch cụ thể, cũng ko phải tín đồ cuồng mua sắm nên nói chung mình hạn chế lắm. Tiết kiệm đc bao nhiêu tốt bấy nhiêu, quần áo nhiều cũng có mặc hết đâu
Cái này tùy vào lượng thu nhập của bác bao nhiêu 1 tháng thôi.. người ta làm ra nhiều tiền thì mấy áo quần giày dép người ta không để ý đâu...
ôi! cái món này thì tớ tốn lắm cả nhà ơi! từ đầu năm tới h vào mấy vụ spa mỹ phẩm phải 100tr rồi, nhưng mà buồn 1 nỗi là nó chẳng đẹp lên mà xấu đi mới đau, 1 lời khuyên cho cả nhà là đừng có dại mà nghe spa nói hay rồi như tớ cứ làm gói nọ gói kia k ăn thua bằng tự chăm sóc ở nhà đâu các nàng
Nhà tớ k tính rõ nhưng chiếm k nhỏ trong thu nhập đấy. Tớ k mua nhiều nhưng mua đủ và mp thì chọn kĩ nên ngốn khá do với thu nhập của tớ.
Mình thì mua theo nhu cầu nên cũng không chia được, nhưng cũng phải trên 40% thu nhập từ đầu năm rồi ấy
em cũng có đứa em họ nó mới đi học Spa, mà nó cứ nhờ em đi làm mẫu, nó bảo làm xong đẹp lắm, biết là free nhưng mà em cũng chả dám đi vì nghe nhiều người nói rằng nếu không hợp với loại mỹ phẩm của Spa thì lại còn bị dị ứng ấy chứ chả chơi!
Mình không dùng quá nhiều thu nhập vào khoản này mà còn thấy tốn khủng khiếp rồi, không biết với những mẹ thường xuyên mua sắm, làm đẹp thì thu nhập của họ phải khủng đến đâu nhỉ Tò mò quá?
Mẹ hoatrucbach làm ở Hami của Hằng túi phải không? Hằng túi đang bị tố tơi bời làm ăn lừa đảo, nhập mỹ phẩm rởm về bán với giá auth kia kìa. Mẹ nó vẫn còn làm đẹp ở đó à?
những chỗ nổi tiếng tớ ko biết, nhưng spa bình thường như tớ có bạn làm tớ biết lởm lắm cm ạ, kem thì toàn kem trộn nhập bên TQ hàng can hàng thùng chả nhãn mác giề
em là con trai lại chưa có gia đình cho nên khoản này cũng không tốn kém cho lắm vài 3 tháng đi shopping 1 lần
Mình thì chẳng khi nào ngồi phân chia ra 1 tháng được dành bao nhiêu lương để mua quần áo mỹ phẩm, mua theo nhu cầu thôi vì lương mình chỉ đủ cho con đi mẫu giáo và ăn uống hàng ngày. Mỹ phẩm thì mình chỉ dùng mỗi son, mua 1 cây dùng cả năm. Quần áo thì đi làm thì gần nhà, công ty có mấy chị em nên cũng chẳng xúng xính ăn diện làm gì nên thỉnh thoảng mới mua để làm sao không đến nỗi bô nhếch hay lạc hậu là được.