Con trai mình 3 tuổi, chiều sau khi đi học mẫu giáo về bé mang xe đạp ra hành lang chơi gặp e gái hàng xóm (khoảng 1 tuổi). Bé gái đứng vịn vào xe đạp và ra sức gặm vào cái yên xe. Bà ngoại bé bảo chắc bé đang mọc răng ngứa lợi đấy. Con trai đứng bên cạnh, quát to "không được gặm, bẩn đấy, giun đấy, giun chui vào bụng là đau bụng bây giờ" Bà ngoại e bé bảo "Đấy e thấy chưa a giỏi quá, biết bảo e không được gặm, biết phân biệt sạch bẩn rồi." Mẹ mừng thầm bụng bảo dạ con trai mình ra dáng người lớn quá, có thể có e được rồi. Sau khi e hàng xóm ra về, con trai dắt xe vào nhà, mặt lụng bụng và bảo với bố mẹ "Con không thích e gặm, nước bọt bẩn hết xe của con" =D>=D>=D> Và đây là câu chuyện thứ 2 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?187296-Lý-do-thật-sự/page2
Ðề: Lý do thật sự Bé Khánh Vân nhà mình đi học về, được cô giáo giao cho bài tập tô màu, hình ảnh là 2 bạn trai va hai bạn gái. Đề bài: các con tô quần áo các bạn gái màu đỏ và bạn trai màu xanh. Khánh Vân hí hoáy ngồi tô vẽ 1 lúc rồi đưa mẹ xem.... - Sao con lại tô màu vào cả tay chân các bạn thế? - Không sao mẹ ạ, lát nữa con rửa tay cho các bạn được mà... - Mẹ.... ko bit nói gì nữa
Ðề: Lý do thật sự Hihi.........con trả lời yêu nhỉ. Gái nhà bạn học đâu thế, có bài tập giống hệt Giai nhà tớ cuối tuần vừa rồi.
Ðề: Lý do thật sự Quả này đố mẹ còn nói được gì nữa! Lát vẽ xong con mang tay các bạn trong tranh ra rửa thì không hiểu mẹ nó thế nào nhỉ? Hi hi... Trẻ con nhiều khi làm người lớn có những lúc phải...ngô nghê như trẻ con!
Ðề: Lý do thật sự Còn chuyện này thì mới ngay hôm qua này Ông ngoại bảo cháu "tóc thằng này đen nhánh, giống tóc mẹ nó thế" (khen con gái khéo và suy ra là khen mình) Cháu nịnh lại ông "tóc cháu giống ông" (ông chưa bị bạc tóc mấy và cháu thì thường khéo nịnh mọi người) Mẹ bảo "Thế con giống ông thì tối nay ngủ với ông nhé" (mẹ định trốn con 1 bữa vì ngủ với con thì đêm nào cg phải dậy 2 lần xi con đái) Con bảo "Không con trắng giống mẹ nên con phải ngủ với mẹ" (đúng là con giai nhưng da rất trắng còn mẹ thì chả trắng tí nào) Mẹ tiếp "Thế mắt con đẹp giống ai" "Giống mẹ" "Vai con u giống ai" "Giống mẹ".........vào guồng rồi nên hỏi cái gì cg giống mẹ suốt Cuối cùng mẹ bảo "thế cái gì cũng giống mẹ thế thì con giống bố cái gì?" Con lấy tay tóm vào .....chim và trả lời k chút đắn đo "Cái chim....." (xin lỗi các mẹ tí)
Ðề: Lý do thật sự Chào các mẹ ! Mình thấy câu chuyện của các mẹ rất dễ thương, để có thêm cơ hội dành giải thưởng, các mẹ hãy kêu gọi bạn bè vote cho câu chuyện của mình, bằng cách nhấn vào nút “Cảm ơn” phía dưới câu chuyện đã post. Mong các mẹ sẽ chia sẻ thêm nhiều câu chuyện dễ thương của bé. Chúc các mẹ sẽ dành được giải thưởng.
Ðề: Lý do thật sự èo, ku nhà chị thông minh thế? sau này hỏi "con thông minh giống ai" là biết trả lời thế nào rồi đấy, hehe
Ðề: Lý do thật sự Nếu hỏi thế c nghĩ con chị nó sẽ bảo "giống bố mẹ ông bà". Nó khéo lắm, những cái mà nó biết là khen nó thì nó sẽ khen lại cả nhà luôn, k bao giờ sót 1 ai. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Lý do thật sự Em cũng góp vui ạ. Em có cô cháu gái mới 2 tuổi mà tài nịnh đầm của nó thì kinh khủng lắm ạ. Nó sang nhà bà ngoại chơi. Đang chơi cô nàng kêu:" Dì ơi, ị thối, Chít ị thối" sr các mẹ (đính chính: cháu em kêu ị thối tức là cô nàng muốn đi tè ạ, còn đi ị thật là gọi là ị bô) Sau khi giải quyết xong (vẫn ngồi nguyên vị trí ạ) cô nàng mặt mày hớn hở bảo em:" Dì ơi, bô đẹp nhỉ?"...em đang nhìn thì cô nàng bồi thêm câu nữa:" Dì mua cho Chít đấy..." ( mặc dù cái đó là mẹ của cô nàng mua ạ)...Dì sướng ra mặt ạ. Đến khi kể chuyện với mọi người thì em mới té ngửa ra là câu này cô nàng đã từng áp dụng với mẹ và bà ngoại rồi... Thảo mai thế không biết ạ...Biết vậy mà Dì vẫn bị Chít cho lên mây liên tục ạ...Sướng....
Ðề: Lý do thật sự Lâu lâu mẹ lười kể chuyện của con, hôm nay lại kể tiếp tí đây: Con xem đĩa Đồ rê mi, vừa xem vừa nhảy tưng bừng theo các bài hát, nhảy và hát một lúc a chàng có vẻ mệt liền gọi ông "Ông ơi thôi tắt ti vi, k xem nữa, mai xem tiếp nhé" Ông bảo "uh để tí ông tắt" (ông đang bận đảo cá trong nồi cá kho hộ mẹ cháu vì mẹ cháu còn đang rửa bát) Cháu bảo "tắt luôn đi thôi ông ạ, cho tivi nó nghỉ một tí, hát ba bốn rồi, mệt quá rồi còn gì" Mẹ chả biết nói gì, chỉ cười.............
Ðề: Lý do thật sự Nhắc đến lễ trao giải Đồ Rê Mí 2010 mới đáng suy ngẫm -Tham gia có 10 bạn nhỏ, tuy rằng có 6 bạn được chọn vào vòng 2 thì tại lễ trao giải cũng phải mời cho đủ 10 bạn chứ. -Cơ cấu giải y như quay thưởng xổ số: 2 giải nhất + 1 giải đặc biệt.
Ðề: Lý do thật sự Anh tràng thật sự rồi,biết nói giảm nói chánh rồi chứ nếu nói thật sợ em mất lòng ,một chàng pháo tay cho anh cu nhé.