Hai mẹ con nằm cạnh nhau Gấu con : luồn tay vào áo mẹ nói " đấy, mẹ ơi bạn Chuột mò vào ti ti này" Mẹ : trêu con - cho tay bò bò lên đùi con " à thế bạn Chuột cũng mò vào chim chim nhé" Gấu con : kéo luôn cạp quần xuống, lấy tay cầm bạn chim chim Mẹ : Gấu con : nói tiếp " bạn Chim chào bạn Chuột" p/s: nhớ lại cảm giác đối thoại của 2 mẹ con lúc đó vẫn thấy buồn cười và vui vì thấy con cũng hóm hỉnh
Ðề: "Chim" và Chuột Đến chết mất thôi, nhóc nhà tớ 8 tuổi rồi thỉnh thoẳng vẫn sờ bầu, hí hí, suốt ngày bị mẹ dọa: mai mẹ pót lên mạng là bạn Bi sờ bầu, thế là lại cuống quýt xin mẹ đừng pót )
Ðề: "Chim" và Chuột Vào thấy bạn cùng cười vui là thích roài. Ku nhà tớ 3t, đang trong thời gian cai ti ti mà ............hì
Ðề: "Chim" và Chuột Chào các mẹ ! Mình thấy câu chuyện của các mẹ rất dễ thương, để có thêm cơ hội dành giải thưởng, các mẹ hãy kêu gọi bạn bè vote cho câu chuyện của mình, bằng cách nhấn vào nút “Cảm ơn” phía dưới câu chuyện đã post. Mong các mẹ sẽ chia sẻ thêm nhiều câu chuyện dễ thương của bé. Chúc các mẹ sẽ dành được giải thưởng.