Bình thường, mấy bà hàng xóm rất hay trêu Tôm để Tôm nói tên ông bà. Một hôm bà ngoại hỏi: - Ông nội Tôm tên gì? - Ông Thiện Ông ngoại: - Con không được nói thế, ông nội đánh đít đấy Tôm nằm im, không nói gì nữa. Một lúc sau bà ngoại lại hỏi: - Không biết ông nội Tôm tên là gì nhỉ? - Ông nội - Bà biết là ông nội rồi, nhưng ông nội cũng phải có tên chứ - Ông… bố của ba Tân =D> - Thế ông ngoại con tên gì? Tôm quay sang nhìn ông ngoại cười tít mắt - Ông ngoại của Tôm đấy!=D> (Lúc ấy Tôm tròn 20 tháng 2 ngày)
Ðề: Tên của ông Chào các mẹ ! Mình thấy câu chuyện của các mẹ rất dễ thương, để có thêm cơ hội dành giải thưởng, các mẹ hãy kêu gọi bạn bè vote cho câu chuyện của mình, bằng cách nhấn vào nút “Cảm ơn” phía dưới câu chuyện đã post. Mong các mẹ sẽ chia sẻ thêm nhiều câu chuyện dễ thương của bé. Chúc các mẹ sẽ dành được giải thưởng.