Tâm sự Sống Cho Người Khác, Nên Hay Không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi songtu95, 21/9/2016.

  1. Miss_Selfie118

    Miss_Selfie118 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Chỉ khi mình hạnh phúc mới có thể làm người khác hạnh phúc :)
     
    Đang tải...


  2. LinhChi_89

    LinhChi_89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    hỏi ngược lại đôi chút ạ cuộc sống của mình, người khác sống hộ đc ko ? đấy chỉ cần trả lời đc là đã rõ rồi ạ !
     
  3. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, đúng vậy ạ :)
     
  4. Minh Ngọc94

    Minh Ngọc94 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    cuộc sống là của mình mà, sống cho mình chứ
     
  5. Hai_Yen_Hoang_143

    Hai_Yen_Hoang_143 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chắc chắn là không, nếu bản thân mình không hạnh phúc thì cũng không thể mang lại cảm giác thoải mái, vui vẻ cho những người xung quanh được :)
     
  6. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Yêu bản thân trước , còn tùy từng người mà đối đáp lại thôi bạn ạ, chứ sống vì người khác quá hay bị thiệt thòi lắm
     
    linhgia linhgia thích bài này.
  7. linhgia linhgia

    linhgia linhgia Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    bạn nghĩ giống mình đấy, ng ta có nghĩ cho mình ko mà phải nghĩ cho ng ta :D
     
  8. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, phải vậy thôi ạ :)
     
  9. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
     
  10. hoangnam9893

    hoangnam9893 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Em không biết các mẹ thế nào chứ mỗi lần giúp người khác em lại thấy vui vui, mọi người sống chung vui vẻ với nhau nhìn nhau cười hiền lành thân thiện, có gì thì giúp đỡ lần nhau. Đương nhiên là có người này người kia nhưng nhiều khi họ cũng có nỗi khổ riêng, mình có thể nhận ra sau một thời gian chơi cùng... ai xấu quá thì thôi kệ họ, không cho đi thì làm sao nhận lại khi mà ai cũng "ai tốt với mình thì mình tốt với họ" :)
     
  11. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Thực ra nếu có thể, thì cân bằng là cách lựa chọn tốt nhất. Không nên vì người khác mà bỏ qua bản thân nhưng lại càng không nên vì bản thân mà bỏ qua người khác. Thử nghĩ mà xem, cuộc sống của chúng ta ít ỏi có vài chục năm, lại không ai biết trước được mình có cái gọi là ngày mai hay không.

    Nhưng mà chúng ta ăn để sống, ngủ cũng để có năng lượng mà sống tốt hơn, học hành cũng để đi làm kiếm tiền và kết quả cuối cùng cho mọi thứ chúng ta làm chỉ là để sống. Mệt mỏi, đau khổ, bất lực đều do cuộc sống mang tới, vậy mà chúng ta vẫn muốn sống. Đến cuối cùng thì sống để làm gì? Nếu chỉ đơn độc trên đời, chắc hẳn chẳng ai còn đủ động lực để sống nữa đâu. Chúng ta làm nhiều thứ như vậy, nhìn lại đi, chẳng phải vì luyến tiếc các mối quan hệ xung quanh hay sao? Ba mẹ, gia đình, chồng, con, người yêu hoặc bạn bè... những mối quan hệ từ ràng buộc đến tự nguyện là thứ giúp chúng ta liên kết với cuộc đời này. Chúng ta là ai? con của ba, con của mẹ, bồ của ai đó, vợ của ai đó, mẹ của ai đó và là bạn bè của ai đó. Định nghĩa bản thân mình chính là nhờ những mối quan hệ đó.

    Vài chục năm, đúng là không nên quá bạc đãi bản thân, nhưng cũng đừng quá đề cao cái tôi cá nhân mà quên đi điều tốt đẹp mà mọi người mang đến. Có mặt xấu chắc chắn sẽ có mặt tốt, vì người, vì mình mới là cách sống đúng để đem lại hạnh phúc trong vài mươi năm ngắn ngủi này.
     
  12. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    bây giờ chững chạc, chon sống vì bản thân còn với mọi người thì cũng hết mình nhưng có tính toán... tùy người, tùy việc, tùy hoàn cảnh mà cho đi hoặc cho ko hoặc cho mà đòi lại... có người nói mình nghe, nhưng có việc, mình ko nghe ai hết..... bà @nguoikhiemthi nói như bà cụ ấy nhưng toàn nói đúng :D
     
    songtu95nguoikhiemthi thích.
  13. quyettien1994

    quyettien1994 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2016
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    83
    Bây giờ miệng lưỡi thế gian nó thâm độc và đay nghiến nhau ghê lắm , vậy nên cứ phải suy nghĩ người khác sẽ nghĩ gì về mình thì không sống nổi đâu , cái gì mình cho là đúng thì mặc kệ đời nói gì miễn là mình thấy vui là được
     
    songtu95 thích bài này.
  14. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng ợ, bản thân mình không tốt thì chẳng lo nổi cho ai đc :)
     
  15. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng vậy chị, "trăm người mười ý" không biết đâu mà chiều, được ng này thì mất lòng ng kia , haiz
     
  16. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    em thấy câu này hay nhất ạ, "Đừng lãng phí thời gian vì người khác quá nhiều!" ko thích thì không nói không quan tâm là được
     
  17. songtu95

    songtu95 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn bạn ;)
     
  18. hoamai012h

    hoamai012h Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chuẩn rồi ;) nhưng mình nghiệm thấy một số ng già thường có loại võ công này :)) liệu hồi còn trẻ các cụ đã luyện nó vì cũng đã từng trải qua việc hy sinh vô ích 0_0
     

Chia sẻ trang này