Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi nguoikhiemthi, 4/7/2016.

  1. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ko...phải nói là con người mình rất nhiều bản ngã...sau sóng gió, nó đa sắc mầu....
    tớ thích thuần túy...nhưng đã ko đc như vậy...
     
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    25/9/2016

    [​IMG]
    [​IMG]

    - trái tim mình đã bấn loạn khi nhìn bức hình này, có lẽ người mẹ đã quá kiệt sức trên chặng đường mưu sinh..... giá như người mẹ ấy mặc đc cho con 1 chiếc quần, kể cả cũ rách thì bức ảnh có lẽ đã chạm tới rất nhiều trái tim...

    - con gái à....mẹ nhớ con và mẹ rất yêu con....

    - có thể sẽ có 1 ngày mẹ ko nhìn thấy, mẹ sẽ rời xa con sớm hơn những bà mẹ bình thường khác.... nhưng có 1 điều mẹ chắc chắn rằng....bóng mát và tình yêu của mẹ...luôn đủ rộng để che chở cho con... mẹ có thể là 1 người phụ nữ quyền lực ở 1 cương vị nào đó, với 1 vài ai đó.... nhưng với con, mẹ sẽ luôn dịu hiền và ấm áp..... true love my life! 3D2%017 ... I Love You Forever....


     
    Sửa lần cuối: 26/9/2016
    thuy84 thích bài này.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    [​IMG]

    Quầy hàng dành cho người nghèo, 2.000 đồng một món trên đường Phan Kế Bính (Hà Nội) đang được dư luận quan tâm. Chủ cửa hàng - chị Nguyễn Thị Tố Nga (sinh năm 1984, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã có dự định từ lâu, định mở shop trên mạng xã hội để tiết kiệm thời gian nhưng những người nghèo thì lấy đâu thời gian và thiết bị để vào mạng nên tôi quyết định làm theo cách này". Khi được hỏi về mục đích của việc làm này, chị Tố Nga cho biết: “Tôi làm việc này hoàn toàn vì mục đích thiện nguyện, giúp đỡ những người khó khăn". Phần lớn quần áo được bán đều được quyên góp từ nhiều nguồn. Nguồn:Khám Phá.
     
    thuy84 thích bài này.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  5. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Nhưng bỏ thời gian ra ngồi bán thế này cũng hơi lãng phí thời gian. Người nghèo có mấy ai lên được đến đường Phan Kế Bính để mua được đồ với giá 2000 VNĐ.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ừ.... đó là cách làm sẽ ko trụ đc lâu dài... nhưng chỉ cần trong bụng họ nghĩ thiện, thì xã hội trong mắt nhiều người cũng đang đẹp lên....hihi.
     
    thuy84 thích bài này.
  7. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Mong mọi người đều có thiện tâm, đừng để lòng tham che mắt.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ko...hiih...cũng phải tham lam...có điều ko tham của người khác, và biết chia sẻ, nếu như có thể...:)
     
    thuy84 thích bài này.
  9. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Thế á? Thế để tớ suy nghĩ xem mình tham cái gì được nhỉ? Hình như tớ chỉ thèm thôi chứ không tham :p:D
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Jolie cắt đứt liên hệ với Brad Pitt sau khi chuyển khỏi nhà.

    [​IMG]


    Sau khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào ngày 19/9, cô cùng các con đã chuyển đến sống tại biệt thự đi thuê ở Malibu (California), cách nhà cũ ở Los Angeles khoảng 50 km. Brad Pitt chỉ còn một mình cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn - nơi cả gia đình đã sống hơn 10 năm nay. Nguồn tin thân cận với Brad tiết lộ, nam diễn viên đang vô cùng đau khổ, tuyệt vọng vì Angelina quyết liệt chia tay. Anh nhắn tin, gọi điện vô số lần để mong cô nghĩ lại nhưng Jolie thậm chí đã cắt mọi liên hệ với Brad Pitt. "Cô ấy đã chặn tất cả những tin nhắn và cuộc gọi đến từ các số máy của Brad", người bạn của Brad chia sẻ trên tờ Us Weekly.

    Không thể gặp và nói chuyện với các con, Brad Pitt được cho là đã "khóc ròng trong nỗi tuyệt vọng". Nam diễn viên đã rất lo lắng không rõ bọn trẻ hiện sống ra sao và có an toàn hay không.

    [​IMG]
    Jolie đã thuê biệt thự mới để đưa 6 con đến ở ngay sau khi ký đơn ly hôn.

    Angelina lên kế hoạch rời bỏ Brad Pitt một cách nhanh chóng và cương quyết. Nguồn tin kể: "Brad hoàn toàn không lường trước được hành động của vợ. Angelina đã nộp đơn lên toà chỉ một phút trước khi tòa đóng cửa vào tối thứ 2. Brad không kịp thuê luật sư hay làm bất kỳ điều gì ngăn cản vợ. Trước đây, Angelina từng dọa ly hôn nhiều lần nhưng lần này, Brad không nghĩ cô ấy sẽ nộp đơn".

    Sự việc khiến Angelina tức giận làm đơn ly hôn là vụ gây gổ của Brad Pitt trên chuyến bay riêng hôm 14/9. Nhân chứng kể, tài tử Fury say xỉn, cãi vã ầm ĩ với vợ trong khi cả nhà đang bay từ Pháp về Mỹ. Con trai cả Maddox đứng ra ngăn bố liền bị Brad quát tháo, sỉ vả.

    Mới đây, một nhân chứng khác tại sân bay ở Minnesota tiết lộ trên chương trình MyTalk 107.1, các nhân viên nghe thấy rõ tiếng cãi vã trên máy bay trước khi cửa mở ra. Brad vẫn la lối khi bước xuống và sau đó có những hành động kỳ quặc: "Brad đi tè ngay trên đường băng. Rõ ràng anh ấy đã bị say và trông rất điên loạn! Anh ấy nhảy lên một chiếc xe tiếp nhiên liệu, nhảy xuống rồi lại nhảy lên một chiếc xe khác".

    Phía Angelina tố cáo Brad ngày càng sa đà vào rượu và cần sa cũng như tâm tính cục cằn, nóng giận. Nữ diễn viên quyết định ly hôn vì "sức khỏe của cả gia đình".

    Hoài Vũ

    - việc họ ly hôn mình cũng đoán đc....nhưng cái cách mà họ xử lý khi ly hôn làm mình bất ngờ.....
    ho là 1 cặp đôi quyền lực, văn minh.... vậy mà đứng trước sóng gió....khi kết thúc tình yêu, khi giận giữ họ vẫn hành xử rất bản năng, thuần túy.....
    - mình thích cái cách ly hôn văn minh và nhẹ nhàng.....cuối cùng...chỉ tội cho những đứa trẻ....
    - thế mới biết, hạnh phúc ko hẳn ở tiền bac, vị trí xã hội...mà nó là sự vun vén, là nụ cười bằng lòng và mãn nguyện...

     
    thuy84 thích bài này.
  11. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Tôi thích đôi này, tiếc là...
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    tôi ko thần tượng đôi này...nhưng cũng thích họ....nhưng đáng tiếc....cái kết thật ko đẹp...đấy hôn nhân đáng sợ lắm bà ạ...
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    26/9/2016

    [​IMG]

    [​IMG]
    Nếu đang có ý định bỏ phần ăn dư thừa hôm nay, hãy nhớ tới bức ảnh này

     
  14. BinhphukienDt

    BinhphukienDt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    oh...1 ngày tuyệt vời như thế này thì ko có lý do gì ta lại ko thư giản, tự thưởng nàooooooo ^^
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  15. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    oh...thành viên mới, chào mừng bạn gia nhập diễn đàn....3D3%005....cảm ơn đã vào chơi toppic này...
     
  16. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  17. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063


    whao!....xã mình hôm nay sến quá ta.... nhưng mà hôm nay nghe 2 bài này cũng thấy thú vị đó....
    - khi nào anh làm đc thì hãy tính nhé...
     
  18. baybe_0

    baybe_0 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    e tối ngủ muộn.sáng đi hk sớm.hk đến gần hết tiết 2 thì tỉnh.tỉnh đk 1 tí oy cắp đít về.
    k thể nào mà ngủ sm đk.cố lắm nhưng mắt thao láo lên ý .haizz
     
    phanquangnguoikhiemthi thích.
  19. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    27/9/2016

    [​IMG]


    [​IMG]

    Bức ảnh ông Trương Vĩnh Khang, 51 tuổi, ở Chiết Giang (Trung Quốc) ôm mẹ già 82 tuổi ngắm cảnh bên sông gây sốt trên mạng xã hội nước này. Bà cụ nằm liệt giường từ năm 2014 do bệnh tim mạch, không ăn được thịt cá, cũng không thể nói chuyện. Từ đó đến nay, để mẹ không cảm thấy cô đơn, trước khi đi làm và sau khi tan sở, ông đều ghé qua trò chuyện với bà. Ngày nào cũng thấy ông Khang bế bà leo 4 tầng cầu thang ra ngồi ngắm cảnh ven sông. Ông thường kể chuyện về cuộc sống và sự thay đổi của thành phố cho bà nghe. Bà cụ chỉ có thể dùng vài tiếng đáp nhỏ hoặc dùng ngón cái chạm vào tay con để đáp lại. "Hồi nhỏ mẹ thường bế tôi như vậy, bây giờ đến lượt tôi bế mẹ thôi", ông Khang nói.

     
  20. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    [​IMG]

    Lỳ Láo Lở, 29 tuổi, người Dao đỏ đang làm công việc giao hàng để trang trải cuộc sống. Năm 2003, trong một lần đi lao động ở trường, Lở bị điện cao thế phóng vào người. Đôi tay bị hoại tử và phải cắt bỏ. Vượt qua đau đớn, năm 2012, Lở quyết tâm học đi lại và được đặc cách vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh mới tốt nghiệp hồi tháng 7. Không xin được việc, mỗi ngày Lở giao trung bình khoảng 10 đơn hàng, ngày nhiều thì 20-30 đơn, có khi không kịp nghỉ để ăn cơm. Mỗi đơn hàng giao có giá từ 20.000đ đến 50.000đ tuỳ theo khối lượng và quãng đường nhưng cuộc sống rất bấp bênh. Dù vậy, anh vẫn rất lạc quan.
    ----------------------------------
    --------------------------------------
    đang vô cùng thắc mắc, làm sao cậu nhóc này có thể đi giao hàng đc nhỉ?

    - đúng là sóng gió, khắc nghiệt, luôn tạo nên những điều kỳ diệu....
    - chị cũng hay qua đại học nhân văn....mà sao ko biết em vậy trời...
    - nó chứng tỏ....trong đời ta...có thể, mỗi ngày, đều sẽ bỏ qua mất thứ gì đó....
    chị đã quá vô tâm rồi chăng....chị mải mê đi tìm trợ lý, cộng sự....nhưng lại vội vã và chỉ tuyển ai tìm đến mình, chẳng nghĩ rằng.....có nhiều người....mình nên đi tìm họ....
    - chị luôn rất ngưỡng mộ những con người như em....chị nhất định sẽ tìm em, những người như em....đc làm việc cùng những người như vậy....có lẽ sẽ giúp chị rất nhiều....................
    - cố gắng lên em nhé.... hy vọng sẽ nhanh chóng đc gặp em....
     
    thuy84 thích bài này.

Chia sẻ trang này