Mẹ mình trước sinh em mình cũng sinh muộn 1 tuần liền, mà đó là em nó còn chưa muốn ra, phải mổ đấy, thế nên tính nết giờ lì lắm
Minh lan de dau cung giong ban. Sang tuan thu 41 ma ko co dau hieu chuyen da, co the do hoi moi mang thai minh dung nhieu thuoc noi tiet de giu thai. Minh di sieu am lien tuc khi buoc sang tuan 41, vi bsi chi dinh ngay nao cunng di. Khi qua du tinh sinh hai ngay thi nguoi nha minh nho kham noi cho, thay co dau hieu mo, den chieu minh nhap vien tiem kich de mai ma ko co con co, den luc bam oi moi phat hien can sach oi, phai mo cap cuu ko con sac, co dau hieu roi loan nhip tim. Mac du luc sang minh sa bsi van bao bt, cu ve nha doi.cho nen neu qua ngay ban phai can than.
Mình mẹ tròn con vuông rùi ạ. 40w5d đi khám cạn ối bsi bắt nhập viện, minh chả đau chả có dấu hiệu gì cả. Nhập viện xong bsi lại khám lần nữa thì thấy có nhịp tim bé bị chậm đi do có dấu hiệu chuyển dạ nó co bóp thai phải chỉ định mổ. Nhưng xong bsi lại thương mình nên bảo bấm ối ra, may ối trong nên tiêm kích đẻ. 4 tiếng sau mình sinh ạ
Haiz, đến lượt t hóng đây các mẹ ơi. T hết hôm nay là 40 tuần rồi mà cũng chưa thấy có dấu hiệu gì là con sắp ra cả. Lo lắng quá. Tớ bắt đầu đc chỉ định 3 ngày đi siêu âm 1 lần rồi. Lẽ ra t dự sinh lúc 12 tuần là 6/10 nhưng hôm làm hồ sơ sinh t nói nhầm thành 2/10 k biết có sao k. Bs bên PSHN khó tính lắm nên t cũng k dám nói vì sợ vừa bị mắng mà vừa k sửa đc. K biết có ảnh hưởng gì k.
Ngày dự sinh của t nếu kinh theo kì kinh cuối tận 40w6d. Mà ở bên PSHN siêu âm họ chỉ ghi chung chung, vậy nếu ối thấp thì họ có ghi rõ khối lượng ối là bao nhiêu mm k các mẹ nhỉ?