Các mế ơi, em đang buồn quá ạ chả là con em năm nay vào lớp 1, em không cho con đi học trước, lớp thì có bé đã đọc được rồi cơ, hôm nay em gặp cô giáo để trao đổi về tình hình học tập thì cô bảo con em học châm, có thể nói là kém nhất lớp Huhuhu. về các hoạt động khác thì bình thường, mà em thấy nó học tiếng anh các cô cũng bảo nhanh nhẹn chứ ko đến mức như thế. em đang nghĩ và buồn quá chả lẽ nó lại có vấn đề gì về trí nhớ . con em mới đi học và tiếp xúc sách vở chưa đc 1 tháng huhuhu. em phải làm gì đây, cháu đc nhận xét là khôn mồm, hay nói ạ mà về nhà chỉ mải chơi ( con trai ak)
Mới lớp 1 chưa nói lên đc điều j đâu bạn ạ, đừng lo lắng quá, ngày xưa hồi mới đi học mình cũng bị đứng bảng suốt vì học chậm vào đầu, nhưng lên lớp 2 trở đi toàn đứng đầu lớp (khoe tí), cứ tự tin đưng bắt con học nhiều quá nhé
Chính bởi các con được học trước nên các cô nhàn hơn,không mất nhiều công uốn nắn các con. Con mình không được học trước nên các cô phải uốn từ đầu,sinh ra tâm lý chán,mệt hơn và có nhận xét con mình học kém.....v..v Điều đó chưa thể khẳng định là con mình đã và sẽ học kém nhất lớp.! Con trai đứa nào chẳng nghịch,không nghịch lại bảo nó đụt.Đúng là người lớn lưỡi không xương.
ối, mới 1 tháng, lớp 1 mà....chưa nói đc điều gì...mình 2 tháng đầu, mẹ còn bảo,,,các cô rất lo lắng vì mình học kém lắm, mẹ là giáo viên mà nghe dát cả tai....mẹ về nói với mình....hồi đó vẫn nhớ..... mình ko thích tranh đua nên cứ im lặng... sau rồi phán với mẹ... đã hết học kỳ đâu hả mẹ... òa....ko phải khoe đâu...lên đại học mình vẫn là khủng long của lớp đấy...đừng tự tạo áp lực cho mình, và vô tình tạo cả cho con....cứ để con lớn tự nhiên..
cứ vừa học, vừa chơi mà dạy nó bạn ạ...hôi xưa. mẹ mình ko bao giờ ngồi kè kè bên cạnh dạy mình đâu, chỉ bảo....nếu khó quá, con hỏi mẹ... giờ tới con mình, mình chọn phương pháp chơi mà học, học mà chơi...cũng khá hiệu quả...
hì, cô nào cũng phàn àn thế cả nếu con chưa biết đọc và ghép vần do không được học trước, bạn phải ngồi và học rèn cùng con trong 2 tháng đầu tiên rồi sẽ đâu vào đấy
Chắc tại các bé bây giờ toàn được học trước, cháu mình đi học nghe đâu cô còn tổ chức dạy thêm trước 1 tháng, rồi đến khi học chính thức không dạy lại mà dạy tiếp cơ (, Như vậy thì k công bằng cho các bé không đi học thêm
tớ thấy hầu như là các con đều đi học trc, tớ cũng chẳng thích cho con học trc tý nào cả< cu con nhà tớ sắp 4 tuổi thôi, nhưng nghe các cô dạy mầm non nói rằng khi vào lớp 1 là yêu cầu biết đọc, biết viết những thứ cơ bản rồi, cơ mà sở GD lại cấm dạy trc, ngang trái thế đấy, thế nên rất thiệt thòi cho các bạn ko học trc
Ôi bây giờ không cho đi học trước không theo được, dần con mình bị thụt lùi đó. Đa phần các con được học trước hết rồi các cô cũng dạy theo giáo trình đó, con mình ko cho đi học sớm thì đến lớp chỉ có ngơ ngác thôi. Bé nhà tớ hồi năm lớp 1 cũng thế, tớ phải cho đi học kèm ngay và luôn
Di họp phụ huynh cá cô cũng nói thẳng là bộ giáo dục cứ cấm nhưng với tốc độ nhanh như sách hiện nay thì nếu bé khoogn được học trước sẽ rất vất vả theo được ý
Con m cũng phải học trước đấy thế mà đi học vẫn bị đọc sai hoặc nhầm chữ nếu không đi học trước các bé sẽ bị thiệt thòi là không theo kịp các b