Thông tin: Chia sẻ kinh nghiệm và Cập nhập danh sách người cho vay-đi vay

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hoa_huongduongnho, 6/6/2013.

  1. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Gớm đứa nào nó cũng ý thức được thì còn gì gọi là Xã hôi nữa em? mấy cái con đó có mà túm ngoài đường tát cho k còn răng nữa mới bõ tức ấy chứ. Tổ sư cái bọn mất dậy,thà nó cứ khất nhưng đúng cho mình thì k sao, lại còn chơi trò trốn tìm, thay số, tổ sư còn có những con mở mồm ra nói như bố đời ấy thế nhưng trả còn có mấy triệu nữa có trả được đéo đâu? K muốn đưa nó đưa mặt nó lên đây chứ ghét nhất những con như vậy. Có những đứa đúng là qua điều tra thấy nó hoàn cảnh bi đát thật thì thôi mình sống cũng có tình người để thời gian nó làm ăn được thì nó trả, đổi lại có những con chỉ muốn cho nó mất tích k nguyên nhân luôn.
     
    Đang tải...


  2. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cái con em nói nó trả hết chưa ?
     
  3. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,491
    Đã được thích:
    2,729
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ cho vay có giữ giấy tờ gốc và bắt viết giấy vay nợ không các mẹ ơi. E mở họ cho vay mấy năm rồi, toàn bộ giấy tờ e giữ hết, bát to cho viết giấy vay và mấy năm rồi không có bất cứ vấn đề gì, lâu lâu có tí gợn sóng lăn tăn kiểu hơi chậm tí nhưng mà xin chậm đàng hoàng và đúng hẹn trả ạ
     
  4. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Giờ ai cũng giữ giấy tờ gốc hết mn ah . Ko giữ chắc suốt ngày chạy theo chúng nó mất .
     
    Me_Ốc thích bài này.
  5. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,491
    Đã được thích:
    2,729
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng, thế mới đảm bảo được. Nói chung là ko uy tín thì thiệt nhiều hơn lợi. Vay được đúng 1 lần thế xong là thôi, sao vay nổi nữa. Người uy tín thì nay nhỡ có thể vay, mai thiếu vốn có thể vay, kia có việc gđ có thể vay. Vậy chắc nên và phải lựa chọn là người vay uy tín mới đúng
     
    nguyenlananh thích bài này.
  6. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chuẩn đấy mn ah ai vay uy tín dù chưa có trả chỉ cần nhắn mình dù một câu mình ok luôn . Mà thiếu muốn vay tiếp mình cũng hãn cho vay nhưng vay xong mà cứ câm như hến ấy thì lần sau đừng hỏi mà phạt nặng luôn .
     
    Me_Ốc thích bài này.
  7. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,491
    Đã được thích:
    2,729
    Điểm thành tích:
    913
    Lại có thành phần vay xong lặn mất á? Thế thì ko phải phạt mà là cho vài chưởng luôn, cho gia đình hàng xóm thấy bộ mặt
     
  8. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nhiều lắm đấy mn ah . Đấy là đầy đủ giấy tờ thông tin nhà cửa , quê quán đủ cả mà hãn thế đấy . Chúng nó vay nợ nhiều quá bỏ nhà đi luôn vì chủ nợ canh suốt ngày , bố mẹ chúng nó toi rồi còn đâu, hàng đống người canh chứ đâu phải một , còn một đứa thì mẹ bị tim chưa đập đã vào viện rùi nó thì bị oánh suốt nhưng chưa trả nổi và còn nhiều trường hợp nữa ngán ngẩm lắm.
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2016
    Me_Ốc thích bài này.
  9. doremonha

    doremonha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    1,377
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    103
    E đã có gia đình và 1 con nhỏ, sắp tới e có nhu cầu vay 30 triệu, trong vòng 4 tháng, cho e hỏi điều kiện vay và lãi suất ạ.
     
  10. 01203******

    01203****** Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/9/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    hic, chị bik ai ở hcm cho vay lãi xuất thấp hok ạk? Chỉ giúp e vs ạk.
     
  11. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Mình hỏi ngoài lề tý, mình có thấy bạn đăng bán đất ở định công, không biết bạn đã bán chưa?
     
  12. Haianh_family

    Haianh_family Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ cho vay ơi. Mình muốn vay 10tr trong 1 tháng. Vì cần gấp trong ngày mai nên mẹ nào giúp mình giải ngân được thì giúp mình nhé.
    Giấy tờ gốc đầy đủ. Tại cần gấp nên kg có đủ thời gian đi vay ngân hàng.
    Mẹ nào giúp đc thì pm mình hoặc call mình : 0914. 29 63 02.
    Tks ạ
     
  13. yeugauhang

    yeugauhang Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    e oánh dấu phòng khi đi vay
     
  14. Hanh minh87

    Hanh minh87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Em đang rất buồn khổ, có mẹ nào giúp Đc em ko, em đang cần vay 15tr. Trả dần trong 3 tháng. Mẹ nào giúp Đc ới em. 0906225325
     
    Mạc Phương thích bài này.
  15. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Chị ơi! cái con ranh con đấy nó lặn mẹ rồi, tổ tiên sư nó em còn chưa tới nhà nó cơ, bố mẹ nó già lắm rồi mà có mình nó là con gái và thấy tội quá , có điều nó phải tử tế gọi lại đàng hoàng mỗi tháng trả vài triệu cũng ok nhưng nó được vài tháng là thay sim k thấy nữa. Con này em còn cầm hết mọi giấy tờ cmt của nhà nó đây này nhưng nó chắc vứt luôn đấy.
     
    nguyenlananh thích bài này.
  16. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng là mình toàn làm phúc thiệt thân, gặp trên này toàn những cái con mất dậy , mình vẫn chưa cạn tình với bọn nó, vì cũng vì khó khăn mới phải đi vay kiểu này ai cũng biết nhưng có đi có lại.
    Con Mai mà cà phê ở 88 láng hạ do Em Phương Anh Định công giới thiệu đó cũng đi khỏi nhà, nhà khóa cửa để đấy chuồn chuồn rồi, cái con tuyết PHú Thọ mà trước mở spa ở Hoàng Quốc Việt có nhiều đâu hơn 10tr thôi mà chuồn chuồn nhà để mốc rêu, em nghĩ con này lừa nhiều nên phải chuồn.
    Ah còn cái con chi Hàng Không có khi hôm nào rủ Hằng sang cơ quan nó bên gia lâm cho ra bã luôn, đt bố mẹ nó nói tìm nó mà đòi, tổ sư bố mẹ bỏ nhau mỗi người sống 1 nới k quan tâm gì tới con hết, có khi số tiền nợ đó cho thẳng mấy thằng nghiện tự bọn nó tìm đòi kiểu gì thì đòi mình k quan tâm nữa cho mấy con điên kia k thoát được luôn, bọn nghiện nó mà nghe nói được mấy chục triệu nó lùng bằng được hang hốc, bố mẹ, con cái , k trả nó bắt con luôn.
    Đời k ai ăn k được của ai cái gì hết, có nhân quả cả lãi k trả thì ít nhất phải trả gốc cho người ta để ra đường mà hiên ngang k phải cúi, k trả được 1 lần thì trả nhiều lần, nếu nuốt luôn rồi cũng bị xe nó đâm chết thôi mà, nên mình nghĩ mình k cần phải làm gì hết cứ để vậy, cái được sẽ nhiều hơn là mình gây tội với các bạn. Đời mình chưa ăn k của ai cái gì cả và cũng k ai ăn k của mình được đâu ,của thiên trả địa hết, nghiệm ra đúng luôn.
    có nhà vạy mấy chục triệu mình k trả và nói láo, mình đi tới nhà ông thầy cũng này tình cờ thôi và ông nói: Cháu yên tâm hiện thằng ck đã bị liệt rồi và chỉ vài tháng nữa vk nó sẽ đột quỵ thôi và y như rằng đúng luôn cả nhà ạ! hiện ck đi xe lăn, vk nằm 1 chỗ và mình tới nhà nó nói: tao tặng vk mày số tiền đó coi như cái giá phải trả cho sự tham lam ngu ngốc của vk mày, nó tới với nhà mày sớm hơn dự định của tao, vk mày thách tao gì nữa thì thách luôn đi, tao k ngu mà chặt tay, đâm chém để tao đi tù ah? tao thế này thôi nhẹ nhàng, còn nếu có làm gì thì cũng k phải tao làm mà do ngẫu nhiên đi đứng k cẩn thận mà bị thôi heeee vk nó nhờ cũng lại để cho vk nó hồi phục sẽ trả đầy đủ k thiếu 1 su.

    Mình đâu có cúng bái gì? chỉ kể bức xúc cho ông thầy nghe và ôn ấy lẩm nhẩm hỏi tên tuổi, địa chỉ vk nó thôi và nói vậy.
     
  17. Mạc Phương

    Mạc Phương Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/2/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi vốn không phải người thần thánh hoá mọi chuyện nên việc ai đó bảo cho vay nặng lãi là tội Thiên tội Địa, bị đày xuống địa ngục... Nhưng cuộc đời có đi có lại, có kẻ cần mới sinh người cho vay, ai cũng lo miếng cơm manh áo Người cho vay tạo nghiệp nhưng người vay cũng mang tội không kém. Cuộc sống không thể nhìn một mặt được. Chúng ta nên tỉnh táo khi vay mượn tiền của người khác. Tự xem khả năng đến đâu, xoay chuyển tính thế ra sao, nếu không chả sớm thì muộn lãi mẹ đẻ lãi con... nghiệp chướng đầy rẫy, tai hoạ từ đó sinh ra. Chả đợi đến lúc phải xuống địa ngục mới khổ đâu.

    (Theo sách cổ có ghi: Ngũ Quan Vương Lữ, vía ngày mười tám tháng hai, ty chưởng Hợp Đại Địa Ngục, còn gọi là Bác Lục Huyết Trì Địa Ngục, chia thành mười sáu ngục nhỏ. Phàm người tại dương thế cho vay nặng lãi, ăn bớt ăn xén, mua bán dối trá thì đưa vào ngục này rồi giải đến ngục nhỏ có tội tương ứng để chịu khổ, hết hạn thì chuyển sang điện thứ năm, xem xét để gia hình phát ngục...).
     
  18. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Tr
    Triết lý rất hay ạ, nhiều người cũng bảo cho vay nặng lãi tạo nghiệp k khác cướp của nhưng e thì nghĩ khi người ta bí bách đường cùng k cậy nhờ được một ai , mà gặp được người cho vay thì đã là may mắn rồi. Mà người vay họ cũng phải tính toán biết trước lãi phải trả là như thế nào rồi, chứ có ai kề dao vào cổ bắt vay đâu
     
    nguyenlananh thích bài này.
  19. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Nói thì rất hay Nhưng khi mà bần cùng hết cách k ai cho vay và có người cho vay rồi ăn cả cứt lẫn đái luôn, gốc k trả,lãi k trả thì ai tạo nghiệp? Tiền là để sinh lời, làm ăn buôn bán lãi 10 trả 3 chẳng sao hết miễn là vay được tiền và làm ăn đi đúng hướng, có bạn chỉ nhờ 20tr tiền cho vay của tôi mà về mở cửa hàng phở giờ lãi mỗi ngày vài triệu bình thường kìa, còn cảm ơn vì k vay được ai tôi cho vay thì mới có ngày hôm nay.
    Cái loại mà nhăm nhăm vay để ăn tàn phá hoại, lừa ăn cả cứt thì chết đầy âm ti địa ngục.
    Đống tiền người ta cho vay cũng là mồ hôi,công sức đi làm chứ k ăn cướp, giết người mà có, mấy con đĩ đang ngồi đọc ,theo dõi bon mày đừng cười thầm, ăn sao được? anh em họ hàng, con cái đấy muốn làm gì? lúc nào chẳng được, chẳng qua chưa đụng tới vì tao là người hàng tháng, hàng tuần vẫn đi làm thiện ở các bệnh viện, các hoàn cảnh hiểm nghèo vì thế k muốn tạo nghiệp, 1 khi cùng đường tao sẽ cho chúng mày đi cả lũ, biết điều tao biết lại, tao tốt rất tốt, mà ác thì có người khác ác hộ chứ k phải tao
     
  20. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Thế thì mẹ nó phải chia sẻ kinh nghiệm thôi. Chứ thấy trên này bùng nợ cũng nhiều
     

Chia sẻ trang này