Chào các mẹ, e sinh mổ đến nay đã đc gần 10m rùi mà vết mổ của e khi sờ vào có cảm giác như sợi chỉ khâu nó vẫn còn ở dưới da ấy, vết mổ thì nhô lên trên mặt da rõ ràng. E thì ko thấy sao nhưng thi thoảng ck tình cảm mà chạm vào vết mổ e thấy mất tự tin lắm. Cm sinh mổ rùi cho e hỏi có ai bị như e ko và bao lâu thì vết mổ lành hẳn vậy ạ?
mình ko nhớ lắm...nhưng mới 10 ngày mà...chỉ sẽ tự tiêu hết thôi...còn sẹo lồi là đúng thôi mà... ở mình chưa có khâu thêu thẩm mỹ....mình 4 năm rồi...cũng là bôi kem mờ sẹo lồi nữa nên cũng thấy phẳng đi rồi... nhưng 2 năm đầu nó lồi to đùng...mình thì ngại..nhưng ck mình lại rất hay thơm chỗ đó.... ông ấy thường nói...phụ nữ cứ hay nghĩ dư thừa....bọn anh thì rất trân trọng vết mổ đó...nhờ nó...anh mới có đứa con này.... nên về sau..mình cũng ko cảm thấy tự ti gì cả...
M sờ cũng có cảm giác bì bì giống như vậy, b có bị lộ chỉ ra ko? m vẫn còn nhìn thấy đầu chỉ thò ra ngoài í. Hic hic
Mình cũng mổ. Chắc vết sẹo đó thì cứ thế thôi mn ạ. Đôi khi động vào, mình vẫn cứ sợ làm đau nó như hồi mới sinh ấy. Hihi.
mình sinh mổ 5 năm rùi, chắc do da mình lành nên vết mổ không ảnh hưởng lắm. Hồi mới sinh xong cũng chỉ cảm giác như vết thương, chỉ kiêng không cho nước vào là ok
thực ra về sức khỏe và thẩm mỹ thì không vấn đề gì nhưng mỗi lần Xã nhà mình "chiến đấu" cứ đúng vào tư thế đó là mình lại thấy hơi nhưng nhức khó chịu cảm giác như đụng vào vết mổ trong dạ con. Nói chung đã Mổ thì không thể bình thường như trước được
Cũng còn tùy cơ địa mỗi người mn ah, mình mổ gần 2 năm rồi mà da quanh vết mổ vẫn cú bì bì kiểu gì ấy, cơ địa lồi nữa tự ti lắm.