^^ ! Ngẫm thấy bạn cũng giống mình thì bùn cho cả 2 thôi , tìm kiếm được một người gọi là hợp khó lắm bạn à , mỗi người có một quan niệm hợp khác nhau - chưa chắc đã có ai định nghĩa , nhìn nhận và đánh giá chính xác về vấn đề hợp trong tinh yêu . Gặp gỡ quen nhau là cái duyên - duyên thì lại do trời định . Nên vợ nên chồng là cái phận - phận là do người tạo !
mn nghĩ đầu tiên, bạn nên quét qua list tất cả bạn bè, đồng nghiệp, quen biết là zai độc thân, nếu bạn ưng ưng ai đó, có thiện cảm, hay đơn giản là hội tụ đủ yêu cầu của bạn thì bạn nên vun đắp: kiểu thường xuyên nhắn tin/ chát/ rủ cafe ...Tình cảm cần xây đắp bạn ạ. Gặp gỡ theo kiểu gt cũng ko phải là ko tốt (mn là 1 ví dụ, happy ending ) ), ko ai ép bạn nếu bạn ko thích, đó chỉ là tăng cơ hội cho bạn biết thêm trên đời còn 1 người con trai ...còn ế , cũng đang muốn xây dựng gia đình Chúc bạn sớm thành đôi
Thực ra mih học hỏi kno & nghe chia sẻ là chính. Tuy nhiên, mih cũng thấy hay & vui vui khi có khá nhiều người gửi tin nhắn sdt zalo kb. Trên bài giới thiệu là quan điểm của mih, nếu ai thấy có điểm tương đồng họ ắt sẽ có cách liên lạc bạn a. Hihi Mih tránh để lại sdt mọi người ko đọc nội dung, liên lạc luôn, mất t/g của mọi ng. Cảm ơn bạn đã góp ý
chủ đề này lâu quá rồi, không biết giờ bạn ý lên xe bông chưa, dù gì thì mạnh dạn viết vài dòng chữ để làm quen nhỉ !!!
em sinh năm 94, 23 tuổi mà chuyện tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu, mọi người bảo tuổi em cao số nên nó thế. em cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy là có phần gato với mn, lúc nào cũng có người quan tâm, còn mình thì lủi thủi, khó khăn thì cũng phải tự đứng dậy mà đi. Em cũng đi làm rồi, dù là môi trường cũng nhiều nam giới đó nhưng mà em hiện cũng chưa có cảm tình với bất kỳ ai cả. Xem ra là cũng cùng cảnh ngộ với chị rồi