Tranh luận: Lấy Vợ Vào Chồng Các Mẹ Mập Lên Hay Gầy Đi?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Huy Lân, 13/9/2016.

  1. nhihuongxp

    nhihuongxp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2015
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    phận đàn bà con gái lấy chồng thay máu đổi thịt nên nó phát triển rễ hơn thì nhanh phát phì mẹ ạ
     
    Đang tải...


  2. jamesross

    jamesross Chó Becgie, phối giống chó Becgie (Nhập Đức)

    Tham gia:
    16/7/2016
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Con gái có thay máu đổi thịt mà con trai không có ak chị
     
  3. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Sinh con mới thay máu đổi thịt thui :p:p
     
  4. lamminh1808

    lamminh1808 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2015
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng mình tăng lên chút nhưng mình thì gầy đi
     
  5. bameyeuTo

    bameyeuTo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    1,175
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    48
    nhà mình vợ thì vẫn thế, chồng tăng 11kg so với lúc chưa cưới :)
     
  6. khanh thy shop

    khanh thy shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/12/2015
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ mát tay quá :)
     
  7. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    e bị mất sữa cách đây gần 3 tháng, đi làm mong cho gầy đi, thế mà càng ngày càng bếu c ạ. cứ bảo thể dục mà e ko thể nào dậy sớm để thể dục dk. e pải làm sao :D
     
  8. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    mình tăng 10kg đó ha ha
     
  9. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    c nói đúng quá. Cứ nghe mẹ ck kể xấu con dâu thì vô vàn. như mẹ ck e lên trông cháu giúp vc e, nhưng đâu có giám ỷ lại vào bà, sáng e dậy nấu cháo, rửa mặt mũi cho con rồi quay ra cho con ăn, xong tranh thủ ăn cơm rồi lại cb đồ để trưa bà nấu cháo cho con rồi mới yên tâm đi làm. Chiều đi làm về lại chợ búa rồi cháo lão chăm con....Cũng may có ck e phụ giúp việc cơm nước giặt rũ để e chăm con, chứ ko e chịu chết. thế mà vẫn quay ko hết việc đấy ạ. E thì ko giám nhờ mẹ ck giúp, ko sợ bà lại kể với mng mình lười này nọ. mệt lắm ạ, nhưng vẫn pải cố thôi. Với lại e nghĩ bà lên trông con giúp là tốt lắm rồi, nên cũng ko cần bà pải động tay chân vào việc gì cả.
     
  10. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    mn tâm lý với mẹ chồng quá!
     
    traitimsoida123 thích bài này.
  11. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Ừ có bà lên chăm con giúp cũng đỡ, chứ tiền thuê người trông giúp cũng nhiều mà mình đi làm không biết ở nhà thế nào nữa. Dù gì cũng là cháu của bà, bà cũng chăm sóc tốt hơn. Nhưng lại vất vả cho mình ^^ Được bà mẹ chồng tâm lý thì tốt, chứ mà hay nói này nói nọ thì cũng mệt lắm đấy :p:D
    Mẹ chồng chị trông cho đứa đầu rồi, nên đứa thứ 2 bà không trông cho nữa. Hồi đó chị đã được nghỉ 6 tháng rồi. Chị nghỉ 1 tháng trước sinh vì phải bồi dưỡng không thì thai nhi hơi bé. Khi bé được 5 tháng chị phải thuê giúp việc để còn đi làm. Khi bé tròn 12 tháng chị cho bé đi nhà trẻ luôn. Trộm vía con tự lập, không bị đau ốm nhiều, thấy con có triệu chứng ốm đau chị xử lý luôn nên không bị nặng ^^
     
  12. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    bà mẹ này đảm đang quá đấy, e thật ngưỡng mộ chị quá đi, hic hic, sau này nhà e có con chắc dựa cả vào ông bà ngoại vs bà nội thôi, hai vk ck k quay đc mất, nhất là đi làm xa như bjo
     
    thuy84 thích bài này.
  13. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Chị cũng không được đảm đang lắm đâu, hậu đậu lắm, nhưng được cái bé nhà chị tự lập từ sớm (trộm vía con), anh nhà chị cũng chia sẻ việc nhà với chị nữa, không là chị gào lên đấy :p:D
    Nếu nhờ được ông bà thoải mái giúp thì nhờ, chị cũng phải nhờ ông bà ngoại chăm giúp thằng lớn đấy chứ, không thì ngắc ngoải, tội nó lắm cơ.
     
    Huy Lân thích bài này.
  14. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    mẹ e chắc cũng chỉ trông cho 1 đứa thôi, vì đứa sau pải trông cho vk ck chú út. bé nhà e thì ăn uống khó lắm nên e ko bít dk 1 năm có nên cho cháu đi lớp ko nữa, e sợ cho đi mà bé ko chịu ăn các cô cũng kệ thì khổ cháu lắm ạ ( ngủ mới cho uống sữa được, nếu thức cho ăn thìa khóc lòi bong bóng ra ý ạ, cháo thì cũng khóc ko kém :( ). mà bà thì chỉ ở đến lúc cháu dk 1 tuổi thôi rồi bà lại về quê ạ.
    Theo c thì e có nên cho cháu đi lớp ko ạ ? :((
     
    thuy84 thích bài này.
  15. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    E cũng bthg thôi ạ :D. chỉ là giờ bà già rồi mà trông cháu cũng vất vả nên e ở nhà thì cố gắng làm hết mọi việc để bà chỉ việc chăm cháu thôi ạ.
     
  16. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Theo kinh nghiệm của chị thì không có bé nào lười ăn, chỉ có thức ăn không hợp khẩu vị của bé thôi.
    Trong lúc bé chưa đi nhà trẻ em tranh thủ đổi sữa cho con đi, các loại sữa đến khi nào tìm được loại sữa bé thích uống nhé. Bé thứ 2 nhà chị ngày xưa cũng thế, cho uống sữa mà cứ như bị uống cái thứ gì đó kinh khủng lắm. ọc ọc ọc ọc không chịu uống. Nhiều lúc chị thấy người giúp việc cho uống sữa mà chị hãi quá, nhưng cũng chỉ dám góp ý nhỏ nhẹ, sợ người ta không trông cho nữa thì cũng chết. Thương con quá! Thế là chị nghĩ ra cách đổi sữa. Đổi mấy lần cuối cùng bé cũng đã hợp tác hơn, xúc ngụm nào hết ngụm đó. Rồi chuyển sang tu bình. Rồi tự cầm bình tu ùng ục.
    Em thỉnh thoảng bổ sung men tiêu hóa cho con, nhất là sau khi uống kháng sinh. Cũng không cần loại đắt tiền đâu, chỉ cần con bổ sung thêm men giúp tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn, con sẽ có cảm giác thèm ăn.
    Đừng thấy con ăn ít mà ép con ăn, sẽ tạo cho con cảm giác sợ đồ ăn đó. Nhẹ nhàng, vui vẻ rồi dần dần sẽ cải thiện được.
    Nên tập cho bé thời gian biểu theo nhà trường trước đã em nhé, để bé theo nếp một chút, sẽ dễ dàng cho bé hơn.
     
    Huy Lân thích bài này.
  17. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    e có quan điểm giống chị nè, em bảo với lão ck sau này mà có con e sẽ k ép con ăn, ăn đc đến đâu thì ăn chứ k ép mà e cũng k thích phải làm trò với đi ăn dong thì bé mới chịu ăn. Như bây giờ cháu chồng e 3 người trông 1 mình nó, người bê bát, người đút, người làm trò thì mới chịu ăn thấy vất lắm, rồi suốt ngày nôn trớ
     
    thuy84 thích bài này.
  18. punvip210

    punvip210 "SỰ HÀI LÒNG ĐẾN TỪ CHẤT LƯỢNG"

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    133
    Nhà mình thì 2 vợ chồng đều gầy. Cưới được 2 năm, có thêm 1 nhok mà 2 vc vẫn thế. Gầy như cũ. Hihi
     
  19. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Chị đã bị dính đứa đầu như vậy khi còn ở với ông bà nội rồi. Oải lắm. Mà bé cũng không tăng cân mấy, vẫn còi, thiếu chất vì lúc đó bé ăn đâu có thấy ngon, làm sao hấp thụ được dưỡng chất.
    Làm sao để bé cảm nhận được hương vị của đồ ăn, thích thú với đồ ăn, bé sẽ có những trải nghiệm thú vị, em nhỉ? ^^
     
    Huy Lân thích bài này.
  20. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, e nghĩ trẻ nó cũng như mình thôi, nó đói thì nó sẽ đòi ăn, mà lúc đói thì ăn gì cũng thấy ngon, mấy bà chị em ở nhà lúc thì cho ăn quả na, lúc thì pha sữa, lúc lại bim bim, tới khi đến bữa ăn cháo nó k ăn mấy thì lại kêu lười ăn vs k chịu ăn. Tới mình hay ăn vặt còn ăn ít cơm nữa là trẻ
     
    thuy84 thích bài này.

Chia sẻ trang này