Hôm đi làm hss cân nặng của con hơi nhỏ nên mình lo, mà ra ngoài mấy chị bảo viện cân cho bé k chuẩn. Mình cũng k thấy bsi nói j về chuyện đẻ ntn. Muốn đẻ thường thôi nhưng chẳng biết ntn hichic
Mình cũng bảo bé còi nên đang nhồi nhét thêm đây, khám trong viện chắc cũng không chuẩn về cân nặng lắm hay sao í. Mn khám ngoài mà kỹ hơn ấy, nếu không vấn đề gì thì đẻ thường thôi, đừng lo quá. Bé trước mình phải mổ vì cạn ối, còn đứa đầu mình vẫn đẻ thường.
Hiuhiu nghe tin con còi mà buồn não cả lòng, mà khổ cái mình k ăn uống gì đc ý, từ bé đến h cũng thuộc dạng khảnh ăn rùi, nghén đến tận 5th k ăn đc thịt cá các thứ, hết nghén cũng chả ăn đc mấy, ăn 1 tí là no căng cứng hết bụng lên khó chịu lắm
Tiện mn cho mình hỏi. Quần áo cho con nên cbi khoảng bn là đủ. Mình đc cho nhiều áo cả bà mua cho toàn bộ body còn quần thì có vài cái thôi mà hầu như toàn số 2. Cần mua thêm nhiều k nhỉ
m thấy sinh ở viện này DV rất tốt mà chi phí cũng k đắt đâu b ah, PSHN đông đúc, nói là rẻ nhưng mất phong bao phong bì, cũng chả rẻ đc bnhiu
Quần thì mình mua nhiều và được cho cũng nhiều vì bé tè sẽ ướt nhiều. Còn áo thì chắc chỉ cần 10c số 1 thôi vì áo không thay nhiều như quần, khi bé lớn hơn chút thì mẹ cũng khỏe có thể mua bổ sung được. Nhưng tầm này cũng không còn nóng quá, nếu nhà mát mẻ bé đóng bỉm thì cũng đỡ. Bạn không muốn con đóng bỉm nhiều thì mua thêm quần cho bé mặc thoáng mát bạn ạ
Đúng rồi Bưu điện mình thấy bảo tăng viện phí từ 1/7 rồi. Đứa em mình mới đẻ thường ở đấy mà bảo hiểm được trừ 1.3tr rồi vẫn phải thanh toán >5tr đấy, chưa kể bd bs nhé. Đẻ ở PSHN tuy có đông thật nhưng vẫn yên tâm hơn về chuyên môn bạn ạ, đấy là vì mình đẻ mổ nên chọn PSHN cho yên tâm, còn các mẹ đẻ thường thì BĐ cũng ok
Bạn giống mình rồi, chả muốn ăn cái gì cả sang tháng thứ 6 mới đỡ nghén. Hai đứa trước thì như lợn cái gì cũng ăn được mà đứa này lại khổ thế
Muốn ăn mà k ăn đc mới khổ. T7 này ở PSTW có hội thảo về bầu bí mang hsơ khám thai các thứ của mình đi đc tư vấn đấy mn có tham gia k
Xa quá nên chắc mình không đi đc , giờ ngại chả muốn đi đâu, bần cùng thôi mn ạ. Mà CN định đi SA lại xem bé có lên lạng nào không cơ, sầu lòng quá mn ạ
B ơi, giờ này chắc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông rồi nhỉ, b có thể cho mình biết cuối cùng b có sinh ở bưu điện ko vậy? b có thể chia sẻ thông tin cũng như kinh nghiệm đi đẻ của b đc ko? thank b
Mình vẫn chưa sinh bạn ạ. Mình cuối cùng lại chọn PSHN rồi. Quá ngày dự sinh nhưng bs nói mình có thể chờ chuyển dạ rồi vào viện cũng đc. Đứa cạnh nhà mẹ đẻ mình sinh mổ ở BĐ hết > 14tr đấy, không phải mổ dịch vụ đâu nhé. Đắt hơn ở PSHN
Các mẹ đã sinh mổ ở BVBĐ cho e xin ít kinh nghiệm ạ , sau khi mổ xong mình có đc tiêm hay cho thuốc đút giảm đau ko ạ
Hôm đầu là tiêm 1 mũi giảm đau ở đùi đấy mn ạ. hôm sau có phát thuốc đút giảm đau nhưng mình thấy các chị trong phòng bảo nếu chịu được thì đừng dùng không tốt nên mình thôi, nhưng chắc tại mình k dùng nên thấy đau lắm
Hic tuần sau sinh mổ hoang mang quá chị ạ !! chị đk bác sỹ mổ ạ !!! chô e xin ít kinh nghiệm từ lúc vào mổ các thủ tuc từng bước với ạ
Mình lúc đầu mình dự định sinh thường nhưng do vỡ ối sớm nên phải mổ, sao bạn phải sinh mổ vậy? Mình thì chỉ ngồi đợi mổ thôi còn thủ tục thì ck mình đi đóng tiền ở tầng 1 hình như tạm đặt 5,6 triệu gì đó rồi mình đi siêu âm, kê khai giấy sinh mổ...nói chung cũng không lằng nhằng lắm đâu bạn ạ.
tớ bị rau bám mép ko sinh thường đc chỉ định mổ !! đọc thông tin các bs mổ tốt mà tớ hoang mang lắm chả biết thế nào ? mọi ng cứ bảo đơn giảm mà nhanh lắm ko phải lo như sinh thường hichci!! tổng ra viện nhà bạn hết bnh .phong bì bs thế nào ?