Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng trầm trọng thật đơn giản, chỉ cần dẹp bỏ óc thành kiến cố chấp là có thể được. Cảm ơn chủ top!
Hay. Cuộc sống được tô điểm từ những điều đơn giản và con người sống tốt hơn cũng từ những điều đơn giản.
Ngẫm thôi đã thấy hay rồi, nhưng đời đâu như là mơ đâu. Nhiều lúc đứng trước ngã rẽ, quyết định, lựa chọn là cả một vấn đề. Có những cái tưởng chừng như mình đúng cuối cùng lại hối không kịp.
Hay quá, chắc có lẽ phải học tập theo bài viết thôi, mình cứ đang làm quan trong hoá mọi vấn đề mà ko nghĩ ra quanh ta mọi thứ vô cùng đơn giản.
Hãy cho mọi việc trở nên đơn giản để ta có thể giải quyết dễ dàng hơn rât nhiều nhé. Mình cũng đang học dần thói quen này nè
Bài viết hay lắm ạ. Và đúc kết được một điều: "Hóa ra mọi thứ thật đơn giản" nhưng để thực hiện được những điều đơn giản ấy thì phải thực hiện trong suốt cả cuộc đời