Ôi, ôi đưa thế nhà mình cũng không có điều kiện. Nhà mình thường tặng quà hoặc phong bì cho cô ngày lễ 20/11 và mùng 8/3. Nên tặng quà thầy cô giáo 2 ngày đó thôi gọi là chút cảm ơn các thầy cô. Các cô giáo quản bao nhiêu cháu ăn uống ngủ nghỉ, học bài rất mệt. Nghề giáo viên vất vả lắm, trách nhiệm nhiều. Cô bạn mình ở HÀ Tây nói chuyện khu vực em không có chuyện đấy đâu chị ạ, họ cho con đi học là kêu còn may, cô giáo có học sinh mà dạy.
Biếu phong bì là một nét văn hóa sâu sắc của người Việt Nam, mà về sau, con cháu chúng ta sẽ gọi đó là giá trị phi vật thể, một trong những giá trị của thời các cụ các cị của bọn nó. Các cháu chắt chúng ta sẽ không bao giờ có được nét văn hóa đặc sắc này, thế giới lại càng không có, rồi cũng như trống đồng Đông Sơn, đàn đá, lịch sử sẽ ghi lại nó, còn bầy chíp hôi kia sẽ nghiên cứu nó, làm đề tài khoa học về thứ văn hóa phi vật thể ấy.. Việc của chúng ta là tạo ra nét văn hóa phong bì trở nên đặc sắc hơn! Cứ phong bì đi!
Mình nghĩ là không nên đưa mỗi tháng, sẽ tạo thành thói quen xấu cho các cô. Em mình làm ở trường quốc tế, chẳng có nhận phong bì mà vẫn thương vẫn quý các cháu, nhất là nhìn cháu nào mà đáng yêu chút, thì được các cô cưng thôi rồi luôn ý chứ!
Bạn làm thế, thì các phụ huynh khác cũng có thể làm như thế. Vô hình chung là các cô sẽ vẫn quan tâm đến các con chứ chẳng có bạn nào được cô quan tâm hơn cả
Theo m không nên đưa chỉ ngày lễ lớn thôi chứ mẹ nào tháng nào cũng đưa chính làm hư các cô có những gd không có các e sẽ bị thiệt thòi
từ nhỏ đến lớn tôi cho con học chưa biết phong bì cô giáo là gì, cho con đên trường học là 1 phần chứ k phải giao cả trách nhiệm chủ yếu cho nhà trường nhưng chủ yếu những bậc phụ huynh chúng ta phải theo sát chỉ bảo con cái thường xuyên ms được.
Đừng có đưa phong bì cho cô giáo , bạn đang làm cô giáo hư đó , cô giáo được 1 lần là lần sau cũng cứ như vậy , đưa phong bì vào dịp lễ như 20-11 thôi
Em nghĩ không nên làm như vậy. Hành vi đó sẽ tạo thói quen nhận phong bì cho các cô, gián tiếp gây nên sự suy thoái đạo đức trong nghề giáo. Sẽ khiến những bé con có hoàn cảnh khó khăn hơn, cha mẹ không đủ điều kiện bị đối xử bất công. Thử tưởng tượng, nếu một ngày nào đó, mình gặp khó khăn và không thể tiếp tục duy trì hành vi ấy, thì cô sẽ đối xử thế nào với con của mình.
Trường bé nhà em học cứ tới giờ ăn là tập trung vào 1 bên lớp, chỗ đó camera lại không quay tới nên ko để ý được, mà con đi học về ăn uống như chết đói ý nên em cũng cứ băn khoăn mẹ @ngoclanhoang137 ah
Hi, nếu có người quen thì tốt quá mẹ @Yến Sungie, nhưng đằng này không quen không biết lại cũng người ngoại tỉnh luôn.
Đấy lại nói tới vụ 20-10, mn định tặng quà gì cho cô vậy. Vì quà nhiều khi mua chẳng biết cô thích khôn nữa @Hai_yen_Hoang
Đúng đấy mn ah, giờ em đi làm đúng chỉ đủ cho con đi lớp và ăn uống mà phát sinh thêm khoản kia nữa thì đúng là lương em ko đủ roài
Thực chất thì em thấy mấy cô ở trường bé nhà em học đều còn rất trẻ và cũng có vẻ rất nhiệt tình nữa. Chẳng qua con em lười ăn, hay ốm nên cũng muốn lúc con ốm đau nhờ cô cho uống thuốc thang, rồi chịu khó cho con ăn để mình yên tâm hơn thôi.
Vâng, mình ở nhà trông 1 đứa còn thấy mệt huống hồ gì các cô, tính ra 1 cô mấy bé nên nhiều khi cũng cứ nghĩ có cái phong bì để cô có thêm động lực ý, mặc dù gộp lại mình thấy nhiều nhưng với các cô hơn trăm cũng chỉ đủ cho họ mua sửa rửa mặt sữa tắm hàng tháng thôi.