Một cậu bé hỏi bố nó rằng sao bố cứ muốn con phải học hỏi để trở thành người tốt? Tại sao phải rèn luyện để có những đức tính tốt đẹp? Làm như vậy thì khó lắm.
Người bố trả lời rằng con có muốn trở thành một người thành công không?
Cậu bé trả lời rằng nó có muốn trở thành thành công.
Rồi người bố lại hỏi rằng khi con trở nên thành công thì con muốn thuê ai làm việc cho mình? Liệu có muốn thuê một người xấu tính? Gian dối? Tham lam? Lười biếng? Ích kỷ? Làm việc không cẩn thận? Không biết làm việc?...
Nó bảo rằng nó không muốn thuê người lười làm việc vì thuê người như thế thì tốn tiền công mà lại không thu được lợi nhuận. Nó cũng bảo sẽ không thuê người tham lam vì người như vậy sẽ dễ lấy trộm của cải của nó, và ghen tỵ với thành công của nó. Rồi nó cũng không thuê người gian dối vì nó sợ người gian dối sẽ lừa nó. Nó cũng không muốn thuê người ích kỷ vì người đó sẽ không muốn làm việc mà chỉ muốn lĩnh lương. Rồi nó cũng không muốn thuê người không có trình độ vì không có khả năng làm việc...
Và cậu bé kết luận rằng nếu mình là ông chủ cậu sẽ chỉ thuê người tốt là những người chăm chỉ, tiết kiệm, chủ động, cẩn thận, nhiệt tình, ham học,...
Người bố khen con thông minh rồi lại hỏi tiếp. Nhưng con đã thành công đâu? Nếu chưa thành công thì con đâu thành ông chủ được? Con phải đi làm thuê cho một ông chủ nào đó. Khi đó con muốn làm thuê cho ông chủ là người xấu không? Một ông chủ tham lam, ích kỷ, lười biếng, cẩu thả, gian dối,...?
Cậu bé nói, ồ với một ông chủ tham lam thì họ sẽ bắt mình làm việc quá sức mà lại có khi quỵt lương. Một ông chủ lười biếng sẽ không biết cách làm ăn, cũng không dành thời gian để chỉ dạy cho mình và người làm khác thì làm sao có kết quả tốt. Một ông chủ ích kỷ thì ông ta chỉ nghĩ đến lợi ích cho riêng mình dù có thuê mình ông ta sẽ chỉ muốn thu lợi, và nếu ông chủ đó có phải phục vụ khách hàng chắc cũng không muốn phục vụ tốt thì làm sao kiếm được thu nhập. Một ông chủ cẩu thả thì làm sao mà đem đến khách hàng sản phẩm hay dịch vụ tốt. Một ông chủ gian dối thì mình chắc sẽ bị ông ấy lừa... Và cậu kết luận rằng cậu không muốn làm việc cho ông chủ xấu.
Người bố lại nói, vậy con không muốn làm việc cho người xấu, và cũng không muốn thuê người xấu về làm việc cho mình mà con muốn làm việc cho người tốt, và muốn thuê người tốt làm việc cho mình, vậy có ai không nghĩ như vậy không?
Cậu bé suy nghĩ hồi lâu rồi nói, con còn bé mà nghĩ như vậy chắc người lớn họ đều muốn làm cho người tốt hoặc thuê người tốt cả bố ạ. Con hiểu ra rồi. Nếu con không trở thành người tốt thì khi con muốn đi làm cũng không có ai muốn thuê con làm việc cho họ. Mà giả sử con có thành công rồi người ta cũng không muốn làm việc cho con.
Tranh luận: Tại Sao Con Phải Trở Thành Người Tốt?
Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi webmaster, 27/9/2016.