^^ thế hệ sau sẽ khác xa so với thế hệ mình chứ. Như bây giờ này, tỷ lệ những bé sinh năm 2000 trở ra trong thành phố chịu đi đổ rác giúp bố mẹ là bao nhiêu? Tình thương xuất phát từ trong tâm, nếu mình gặp một cảnh nào đó đáng thương, mình vẫn xúc động, vẫn chảy nước mắt, bùi ngùi xót xa, huống hồ người đó vẫn là mẹ của chồng mình, dù bà có đối xử với mình thế nào thì cũng chỉ là xuất phát từ quan điểm mà thôi.
e thì thấy mẹ cx quan trọng vợ cx quan trọng nên đừng bh so sánh theo kiểu này... Mẹ thì sinh thành ra a, nuôi lớn a, trao a hết tình yêu thương cho a, mong mọi điều tốt đẹp cho a ! Còn vợ a thì sinh thành ra con anh, nuôi lớn huyết mạnh của a, giành hết tình yêu thương cho con anh, hết lòng thực hiện nghĩa vụ với gia đình a, mong đợi mọi điều tuyệt vời cho gia đình a! Vậy bh thì a cứ thử tiếp tục so sánh xem ! Giữa người cho a 1 đời và sống vì a 1 đời ! Chả có thước đo nào so sánh đc đâu ! Sống làm chồng cưới hỏi con nhà người ta đàng hoàng, rước người ta về làm vợ thì đừng nói mấy câu bạc bẽo kiểu này....
các bà mẹ thì không có dùng internet để lên đây lên tiếng. Trên này chắc chỉ toàn con dâu thôi. Nhìn chung không nên ở chung, vậy thôi. Bố mẹ để nó (dâu) còn chưa phụng dưỡng được, đòi bắt nó (dâu) đi phụng dưỡng mẹ chồng Nhìn chung bài này là pv bịa ra để câu tương tác thôi, ko có phải chuyện thật, vì những ông chồng có trách nhiệm ko có rảnh để viết. Những ông vô trách nhiệm thì lại càng ko rảnh
Nói chung ko so sánh kiểu đó được. Nếu ck mình mà nói vs mình câu đó, mình sẽ trả lại ck cho mẹ con anh ta sống vs nhau.
Đương nhiên là mẹ thì chỉ có 1 , vợ thì không có người này thì có người khác . nhưng có bao giờ bạn nghĩ là lấy người khác chắc gì đã tốt bằng vợ , đã yêu mình nhiều như vợ yêu mình , vậy nên phải cân nhắc kỹ
Phải yêu ck lắm lắm các cô con dâu mới nhịn mẹ ck. Nên anh cố gắng mà yêu vợ nhiều hơn nữa thì ng ta mới hy sinh cho nhà anh. Đang sống tự do mc lên đương nhiên vợ anh chưa thích nghi nên ko vui cg de hieu. Ng sach sẽ thấy mc đi dép trog nhà ng đàng sau lại đi hầu đương nhiên sẽ cằn nhằn, nếu anh vò tay quần áo khi vợ anh mới hết tháng mà ko ghê tay nhăn mẶt thì hãy nên trách vợ anh chuyện cô ấy ko vò quần áo cho mẹ anh. Có 1 số bà mc ghê lắm, trc mặt con giai chỉ đóng vai ta đây tội nghiệp khổ cho cô con dâu nào nóng tính hấp tấp... Mẹ anh chỉ có 1 , con anh cg vậy nó cg chỉ có 1. Và tôi đã cho ck tôi bay ra khỏi đời của 2 mẹ con tôi. Thích thì đi mà ôm mẹ mình với kiếm con dâu khác, chúng tôi là ng ko phải diễn viên cũng chả phải tiên để mà hoàn mỹ
Đúng đấy mn ah, anh ta cứ cho anh ta và mẹ anh ta là nhất còn vợ cứ như osin không công 1 cách hợp pháp vậy.
Ôi ông ck này nghe giọng điệu thế này thì tư tưởng xem thường vợ đã ngấm vào trong máu rồi, chắc chả thay đổi được.
Nói chung thì cũng nên thông cảm cho người vợ trong câu chuyện mn ah, mặc dù người vợ có phần sai. Nhưng mn nghĩ xem cũng đi làm, rồi việc nhà việc cửa rồi lo cho mck trong khi đó ck lại xem thường, coi vợ như osin.
mẹ @dacsanphanthiet01 ah, theo em thì ck còn chẳng xem trọng mình, yêu thương mình thì làm sao người nhà ck yêu thương hay tôn trọng mình được, phải ko mn?