Tâm sự Muốn Con Bé Mãi!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi nguoimetuyetvoi, 24/9/2016.

  1. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Có mẹ nào giống mình không? Cứ mỗi lần thấy sự ngây ngô, hồn nhiên, đáng yêu của con là lại chỉ muốn con mãi như thế, lúc nào cũng bé bỏng bên cạnh mình. Liệu mình có dị quá không các mẹ ^^
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguoimetuyetvoi
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    đấy là yêu con quá... mình thì ko như vậy....mình thích tự nhiên.....ngắm con lớn khôn từng ngày.... con của cuộc đời riêng của nó....rồi sẽ đến lúc con lớn lên, biết yêu và lập gia đình.... người nó yêu thương mới thực sự là 1 nửa cuộc đời của nó...
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  3. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Vâng, nghe chị nói tự dưng e thấy mình ích kỷ quá :)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hãy nghĩ thoáng ra em à...
    coi như cái cây lớn, che chở cho con khi còn là cây non...rồi nó sẽ lớn, sẽ vươn cao hơn mình....
    hãy sống thoáng hơn, mở rộng trái tim mình......cũng nên nghĩ đến cuộc sống cho riêng mình...
    cố gắng lên nhé...
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  5. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Em cảm ơn chị, e sẽ cố gắng :)
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. trang nguyen post

    trang nguyen post tình cảm gia đình

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    bé có cái đáng yêu của bé, mà lớn lại có nét đáng yêu của lớn. Con người ai cũng phải lớn lên. Đôi khi cha mẹ muốn con bé cũng không được. Cuộc sống mà, Các bạn ý biết đâu lại thấy thích thú khi mỗi ngày mình được trải nghiệm, được học tập, giao lưu. Bậc cha mẹ hãy thuận theo tự nhiên, mình chỉ cố gắng nhất tạo điều kiện, môi trường thoải mái nhâts cho con là được
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  7. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Yep, chỉ là đôi lúc ngáo ngáo nghĩ vậy thôi, chứ nhìn con cái lớn lên mỗi ngày bố mẹ nào chẳng hạnh phúc :)
     
  8. trang nguyen post

    trang nguyen post tình cảm gia đình

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    hi, chị có một em bé rất đáng yêu đấy ạ :h:
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  9. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    2 mẹ con mình cảm ơn bạn nhiều :D
     
  10. thao369

    thao369 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là người mẹ nào cũng muốn con mình khôn lớn,nhưng khi lớn lại muốn nhỏ lại :))
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  11. Thanhte

    Thanhte Have a nice day!

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    2,263
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    223
    Mình cũng thế :h:
     
  12. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Nhiều khi sợ nó lớn sẽ bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ bên ngoài cuộc sống, khi đó có mẽ mình sẽ ko còn là tất cả của con nữa :D
     
  13. Thái Thị Thúy An

    Thái Thị Thúy An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2016
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Mình chưa có con, nhưng mình rất quý con nít, những đứa nhỏ mình chơi, mình cũng muốn con nhỏ mãi, tuy nhiên nghĩ lại, con cũng phải lớn, phải trưởng thành, phải yêu thương mình nữa chứ.
     
  14. doahoadai

    doahoadai Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/10/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    mn nó làm mình nhớ xem 1 chương trình thực tế của hàn quốc về bố chăm con khi không có mẹ. Mấy đứa con nít dễ thương lắm. Ông bố đã từng thốt lên "mấy đứa à, đừng có lớn mà cứ dễ thương thế này mãi được không". Sau đó ông bố tâm sự nhìn con đáng yếu và có thể bảo bọc con như vậy thật có chút ích kỉ không muốn con lớn lên. Nhưng mà như vậy thì không được phải không? :) Tâm lý chung của cha mẹ như mình các mẹ nhỉ
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  15. xuka0705

    xuka0705 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/11/2016
    Bài viết:
    2,811
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn giống mình rùi. Hic nhiều lúc mình bảo sao lại nghiện con thế này. Chỉ muốn bé mãi để quanh quẩn bên mình, mặc dù bé thì rất là vất vả nhưng mà niềm vui con đem lại thì đã bù đắp đc rồi.
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  16. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Đúng rồi, bố mẹ nào chẳng muốn con cái mãi ngoan,, đáng yêu và luôn bên cạnh mình :)
     
  17. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Kiểu vừa mệt vừa vui, nhìn lũ trẻ cười, đôi mắt ngây thơ, thấy lòng bình yên đến lạ mn ạ :)
     
  18. Bo White Spa

    Bo White Spa Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    HIHI. mẹ nó đáng yêu nhỉ... e thì thích con ở tất cả các thời điểm, lúc nào cũng lo nghĩ vê chuyện dạy con :))
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.
  19. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    chính vì con càng lớn vấn đề dạy dỗ con lại càng áp lực đấy mn ạ, làm thế nào để con đối nhân xử thế tốt, làm thế nào để con biết đâu là đúng, đâu là sai, ... Nhưng chả có j cản được quy luật của tự nhiên cả, chỉ hy vọng con sẽ luôn ngoan ngoãn thôi :)
     
  20. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    M cũng mún con bé để ở bên mình mãi. Lớn rùi con sẽ theo những thú vui khác mà quên đi mình ý nhỉ? hihi
     
    nguoimetuyetvoi thích bài này.

Chia sẻ trang này