Em thì ko thèm gì quá mức nhưng nhanh đói nên có phần ăn nhiều, trong nhà có gì là ăn cho bằng hết mới yên thân mà k tìm cái ăn nữa hihi
mình cũng 2 đứa 2 kiểu đây nè. Đứa đầu thì thèm cháo, khuya nào cũng phai ăn. đứa sau thì ăn cay dã man
Em được 5w cũng nghén chả buồn ăn gì, mới đầu thì đau đầu, sang tuần thứ 6 thì hết đau đầu lại mệt mỏi, nôn nao. Ban ngày hầu như k ăn gì chỉ uống nước, buổi tối đỡ mệt hơn thì ăn miến hoặc bánh đa. K ăn được cơm. K biết bjo mới hết tình trạng này nữa
Mình thì không thấy thèm gì nhiều chỉ có duy nhất có lần đi về quê, mà mình lại thèm ốc luộc với xúc xích. Mà ở quê thì k có hàng nào, chồng mình cũng đưa đi ăn, tìm mãi cuối cùng tới nơi thì mình ăn mỗi cái xúc xích là hết thèm. Đúng là bầu bí khó triều
Ko biết làm sao nữa. Mình muốn quên cảm giác nhợn nhợn lắm. Cứ ngửi mùi thịt cả mình đã muốn ói rồi. Buồn lắm. Đã bước sang tuần 16. Mình ko còn nôn nhiều như 3 thang đầu. Giờ chỉ 2 ngày ói 1 lần, nhưng ko an đcc thịt cả trứng hix
Hic, cố gắng mn ạ. Bầu bí là thế, nội tiết thay đổi, dần dần cơ thể mẹ quen dần, sẽ ăn uống trở lại. Lúc đó lại phải cố gắng ăn bù cho mấy tháng đầu đấy. Hihi, chúc mn sớm tìm được cảm giác ngon miệng!
mẹ nó nghén tập 2 như vậy giống e bây giờ tập 1 quá, e nổi ngứa như điên ý ạ, không biết hết 3 tháng có khỏi không đây, mẹ nó tập 2 là boy hay girl e hóng quá
Em thì ko bị ngén từ lúc mang bầu đến h, được cái ăn uống bình thường không có nôn, ói hay chán ăn gì cả, mà có khi là còn ăn nhiều hơn. 4 tháng đầu tiên em ăn 1 cách kinh hoàng, nhìn cái gì hay hay là thèm phải mua về ăn cho đã, h qua tháng thứ 4 rồi nên chả còn thèm gì nữa như mấy tháng đầu mn ạ
mẹ lemanhha nghén ý chang e mẹ vodka à ai cũng bảo zai cơ mà 12w e đi siêu âm BS bảo giống mẹ nè tùy cơ địa từng người thôi, e nghén k thể chén được ngọt chỉ hơi ngọt chút thôi còn bánh trái ngọt quá mình chịu, ăn chua chua, cay, chát, mặn k thì nhạt miệng lắm
Em hồi bầu nghén dã man luôn. Tới tuần thứ 5 cái là bắt đầu buồn nôn, ngửi thấy mùi thức ăn là sợ ( Em phải nghỉ làm luôn mất 2 tuần vì nghén. hu hu. Sau đấy vẫn sợ thức ăn nhưng đỡ hơn.
MN giống e k ăn được thịt gì cả 17w rồi k biết mn bé gì xem nghén kiểu như nhau có giống gioiws tính k
Mình ngày xưa nghén chỉ sợ mùi cơm lúc nó sôi và mùi rác. Nhất là mùi rác. Đi đường mà đi qua đống rác là kiểu gì cũng ọe.
Hồi e bầu 3 tháng đầu, lúc nào cũng cảm thấy đói, mà nhìn thấy đồ ăn là ko muốn ăn, cố ăn vào là cả người nôn nao như say tàu xe. Nói chung là mệt.