ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC CHẾ NGỰ BẠN Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường gặp những chuyện không may, bất mãn với những việc làm chúng ta tức giận. Trong hoàn cảnh đó, mấu chốt của quyết định chính xác là “Phải giữ được khả năng khống chế bằng lý trí”. Nó sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng khó khăn, tránh gây ra những lựa chọn sai lầm. Con người có những thứ tình cảm và sáu cung bậc mong muốn nhất định. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, nhưng khi lựa chọn nhất định đừng bị tình cảm chi phối. Những lúc tâm trạng buồn bã, chán nản thì bạn hãy đừng nhốt mình trong phòng và suy nghĩ một mình, nếu không, tâm trạng đó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn đó. Vấn đề thực ra không khó giải quyết, việc đưa ra một lựa chọn tốt rất đơn giản, nhưng rõ ràng vẫn có một số người làm cho sự việc thêm tồi tệ và đi vào ngõ cụt. Nguyên nhân là họ đã bị tinh thần chi phối quá nhiều. Một khi suy nghĩ đã bị tình cảm lấn át, thì khoảng trống dành cho suy nghĩ lí trí sẽ mất đi. Bạn sẽ không phân biệt được đâu là đúng , đâu là sai. Cuối cùng chỉ gây hại cho bản thân. Ví dụ, có nhiều phụ nữ khi đi chợ hoặc đi siêu thị mua hàng, họ thường bị thu hút bởi những gian hàng giảm giá, khuyến mại như: mua 1 tặng 3, đồ dùng trái mùa, thậm chí thích mua đồ giảm giá ở những quầy mỹ phẩm cao cấp. Họ chỉ nghĩ rằng càng mua được rẻ càng tốt mà không suy xét trước sau. Khi được các cô nhân viên khen là trẻ, là đẹp. Nhiều phụ nữ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua rất nhiều mỹ phẩm, để rồi khi về nhà mới thấy ân hận. Đây chính là việc làm điển hình của sự thiếu lí trí và cân nhắc. Cảm xúc giống như gió, tự do tự tại, không lúc nào đứng yên. Thời gian, địa điểm, nhân vật cùng nhiều nhân tố khác có thể làm mất đi sự ổn định của cảm xúc. Các quyết định đưa ra trong những hoàn cảnh khác nhau có thể sẽ chịu ảnh hưởng của cảm xúc khác nhau. Lúc đó nếu đưa ra quyết định thì sẽ là những quyết định thiếu lý tính. Vì vậy nên dùng phương pháp logic. Có như vậy mới bình tĩnh, quyết định được công việc. CHÚNG TA SỬ DỤNG TƯ DUY LOGIC ĐỂ PHÁN ĐOÁN, QUYẾT ĐỊNH Chúng ta thường hay tức giân, buồn chán. Khi gặp chuyện không hay như khi mất đồ thì hoảng hốt, trách móc, bị phê bình thì không can tâm. Gặp thất bại thì bị nhụt chí, mất hết dũng khí, cơ thể không khoẻ thì buồn rầu, ủ dột…. Tất cả làm ta có cảm giác chúng ta đang đối mặt với tất cả những gì không may mắn. Nhưng sự thật không phải như vậy, chỉ vì là trong quá trình hình thành con người có quá nhiều dạng tư duy, gặp phải điều bất trắc sẽ cho rằng đó là một điều xấu, mà không suy xét xem nó ảnh hưởng như thế nào đến tương lai. Loại ảnh hưởng này luôn luôn theo chiều tiêu cực. Vì vậy chúng ta cần có những phản ứng, nhìn nhận chính xác và bình tĩnh, đừng bao giờ để xay ra sai sót không kiềm chế được cảm xúc. Để bản thân không bị cảm xúc chi phối bạn phải biết điều chỉnh cảm xúc một cách linh hoạt của cả nhân tố bên trong và bên ngoài. Khi gặp những yếu tố tác động bên ngoài, có thể dẫn đến cảm xúc không hay, lúc đó con người phải biết điều chỉnh, khống chế tư duy nhận thức, tránh gây ra những tác dụng không tốt, duy trì tính tích cực, trạng thái bình thường của cảm xúc. Có như vậy ta mới có thể biến buồn thành vui, làm cho con người vui vẻ, thoải mái. Người làm việc theo cảm xúc không bao giờ nhận rõ được bản chất của sự việc: Không phải là do bộ não mà cảm xúc sẽ khác nhau vào những thời điểm và không gian khác nhau. Như vậy xử lý sự việc sẽ không theo một tiêu chuẩn nào cả. Nếu như bản thân bỏ chút thời gian suy xét, rồi mới đưa ra quyết định thì sẽ xử lý công việc tốt hơn. Muốn học cách phán đoán sự việc một cách logic cần có suy xét, lựa chọn trước khi đưa ra quyết định. Nếu như bạn biết làm phong phú cuộc sống, học được cách phán đoán theo logic, thì nó sẽ có lợi cho cuộc sống của bạn. Một quyết định tốt đương nhiên là có lợi nhiều. Mỗi một quyết định đều do thời gian, bộ não và phưong pháp tạo nên. Nếu ta chú tâm vào những yếu tố trên, đương nhiên kết quả thu được sẽ tốt hơn. Vì vậy, với các quyết định quan trọng có ảnh hưởng lớn đến lợi ích của nhiều người thì càng phải lưu ý đến tính chất của quyết định.
uhm...cảm xúc vẫn có thể thành công tùy theo mục tiêu mình đặt ra....cái đích đến đôi khi ko cần phải khô cứng quá...cảm xúc và lý trí....mình thích làm việc khi có cả 2 thứ này...
Ko sai, mình là người bị cảm xúc tri phối rất nhiều, và khi nó hỗn độn thì mình ko thể nào làm được 1 cái gì ra hồn. mình muốn chế ngự được cảm xúc của mình nhưng ko có kinh nghiệm
b phải biết điểm dừng,và kìm hãm lại cảm xúc của mk. vì những quyết định mà bằng cảm xúc thì sẽ khiến mình hối hận đấy.
Một khi suy nghĩ đã bị tình cảm lấn át, thì khoảng trống dành cho suy nghĩ lí trí sẽ mất đi. Bạn sẽ không phân biệt được đâu là đúng , đâu là sai. Cuối cùng chỉ gây hại cho bản thân.
Kiềm chế được bản thân trong những lúc nóng giận là rất thành công. Khi đó mọi việc nó sẽ theo ý mình, vì chúng ta sẽ bình tĩnh để tính toán được.
e lại là tuyp người thiên về cảm xúc c ạ ... kiểu cảm thấy ntn thì thể hiện thế đó chứ ko giấu hay dối mình đc ý ạ...
cũng là một khía cạnh, nhưng mình nghĩ còn phải phụ thuộc vào tư duy của mỗi người nữa. Để thành công phải sáng tạo
trước e cũng hay nổi điên vì những cuyện nhỏ, nhưng giờ nhận ra như vậy là ko tốt thật. Phải học cách tiết chế lại ko lại khổ các con hay bị mắng
Chuẩn rồi! Cảm xúc sẽ ảnh huong rất nhiều đến lý trí! Do đó p cân bằng 2 thư để đạt được thành công viên mãn