hihi cháu bên nhà mình còn được chứ bên nhà chồng khó nói chị ui. Mà ăn nhờ ở đậu người ta cũng chẳng thích đâu, e nghĩ cũng ở được một thời gian thôi.
Đúng là cũng quá khó nói với chị em mình rồi, nhưng chắc chồng cũng khó nói thì mình đành phải cố gắng chứ biết làm sao.
Nhà mình cũng có đứa em bên chồng (ko phải em ck) ở cũng đến 2 tháng rồi. Nói chung không phải họ hàng bên mình nên nhiều cái cũng khó nói lắm.
ở kiểu này không phải chỉ có mình mn cảm thấy không thoải mái, mà cả bạn SV kia cũng sẽ không thấy thoải mái. Em hồi đầu lên HN học cũng thế, ở được 1 thời gian rồi em chủ động xin ra ngoài ở.
Mình thấy bình thường mà , chị yên tâm đi , cháu nó ở 1 thời gian thôi , sau nó quen bạn cùng lớp thấy đứa nào hợp hợp chơi thân rồi chắc sẽ chuyển ra thôi, ngày trước e là sinh viên cũng vậy , tâm lý cũng k thích ở cùng họ hàng mấy , cảm giác k đk thoải mái tự do
Mình cái việc cháu nó lên ở là điều chắc chắn rồi. Có thể cháu nó cũng không thoải mái gì khi ở nhờ đâu. Mẹ cứ mở lòng sống cùng một thời gian coi sao, có thể sau này cháu nó ham vui bạn bè rồi xin ra ở riêng đó. =]]