Cám ơn mẹ Nhím nhiều, em đã nghe theo lời khuyên của mẹ Nhím và ra gặp khám tại Thịnh An nói chung là hài lòng, trước mẹ Nhím khám ở đây cũng là bác sỹ Sơn khám phải không ạ? Em đến từ hôm thứ 3 nhưng bận quá lại mưa bão nữa nên hôm nay mới post lời cảm ởn tới mẹ nó được. Em hài lòng về dịch vụ của Thịnh An, chồng em sau khi khám xong lại còn chém gió với bác Sỹ Sơn như đúng rồi lấy số điện thoại bảo là giống anh người Nhật ở công ty lão, hôm nào bố trí cho ông bác sỹ và ông Nhật giao lưu. Em up ảnh lịch trình khám lên đầu topic để tiện theo dõi vậy.
Tùy cơ địa mỗi người nè, có mẹ nghén có mẹ thì suốt thai kì ko hề nghén gì luôn đó, mn yên tâm, như vậy là khoẻ đó, mình chưa biết đã có e bé chưa nữa hic mong con quá
Em vừa trải qua những ngày nghén khủng khiếp các mẹ ạ ✔ Cảm giác sợ mùi đồ ăn, thèm ăn một số món kỳ lạ, buồn nôn, nôn, sợ nhưng món mà trước đây rất thích ăn. ✔ Mệt mỏi, thở dốc, có người buồn ngủ thậm chí có thể ngủ gật ở bất cứ đâu và bất kỳ tư thế nào, hay quên, rối loạn cảm xúc (vui, buồn, cáu giận bất chợt...) ✔ Đau nhẹ vùng bụng dưới đi tiểu nhiều lần, lắt nhắt. ✔ Mệt mỏi nhưng nhu cầu lại tăng XÃ EM CHỊU KHÔNG NỔI. Giờ đỡ hơn mới lên đây chia sẻ cùng cái mẹ được, 03 tuần vừa rồi với em thật khủng khiếp, đi khám ở Phòng Khám Thịnh An đã được cảnh báo về vụ này rồi nhưng không nghĩ nó khủng khiếp đến vậy. Ơn giời mọi việc qua rồi
E thì cũng chưa thấy túi thai lo quá ạ. Thế giờ tình hình c như nato rồi ạ. E sảy đợt đầu năm rồi h mà lsao chắc k biết như nào. Hx
Mẹ nó cứ yên tâm, có dấu hiệu mệt mỏi, với nghén ngẩm là oki ấy mà. Giờ mình được 12 tuần rồi nè. Mình cũng xảy đứa đầu tiên cách đây 5 tháng đó.
bâyh e cũng có nghén như hồi đầu e xảy e xảy 7 tháng rồi nhưng vẫn cứ lo lo ý ạ mong em được như mn, vượt qua đc 12t là nhẹ nhõm hơn bao nhiêu