Chào các mẹ, Em là một sinh viên mới ra trường, và đang làm cho một tập đoàn lớn. Thế nhưng em gặp rất nhiều trở ngại do cấp bậc, cũng do em tính cương trực quá nữa. Vào đây làm, em gặp rất nhiều loại người, người thì gió chiều nào xoay chiều đó, người thì lắm chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện không biến có. Em bị hiểu lầm nhưng em chẳng có cách giải thích và thật sự là người ta cũng chẳng tin một đứa mới vào làm như em a Em muốn tìm một nơi xứng đáng để mình cống hiến, một nơi đoàn kết chứ không phải kết bè kết cánh bởi em rất dễ bị phân tâm. Xin các mẹ cho em lời khuyên với ạ! Em rất hoang mang và phân vân không biết có nên ở lại thêm một thời gian nữa hay nghỉ việc luôn
Thay vì từ bỏ, sao bạn không cố gắng nỗ lực chứng minh cho người khác thấy khả năng của mình. Chả có cty nào mà toàn người xấu cả
Em là sinh viên mới ra trường, cần phải học hỏi nhiều để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Em đã xin được vào một tập đoàn lớn, đây là một cơ hội tốt cho em, không nên bỏ ngang giữa chừng như vậy. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Em nên học cách chứng tỏ mình, rồi sẽ có người phát hiện ra năng lực thật sự của em thôi.
em biết là thế nhưng mà những người mà em tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên thì lại đang đi con đường ngược với em
em cảm ơn chị nhiều ạ. em sẽ làm theo lời khuyên của chị, có lẽ em cần gạt đi cái tôi của bản thân và chỉ tập trung vào công việc của minh thôi
Theo mình nghĩ thế này nhé, cty to hay bé, tập đoàn lớn hay không chẳng quan trọng bằng việc bạn có thích cái môi trường làm việc ấy ko, và nó có giúp bạn thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức ko. Bởi chỉ khi bạn tinh thần thoải mái thì năng suất mới cao được chứ cái tình trạng như kiểu của bạn mình cũng trải qua rồi, và câu trả lời là nên RA ĐI. Thà làm trong một cty nhỏ mà bạn được sống trong môi trường hòa đồng, vui vẻ, bạn có thể học tập thêm nhiều còn hơn là chôn vùi tuổi thanh xuân của bạn ở cái cty mà mở mắt ra đã thấy toàn đố kị và áp lực như vậy. Chúc bạn có quyết định sáng suốt
đi đâu thì cũng có ng nọ ng kia, đó là môi trường chung ở công sở thôi bạn ạ Bạn coi việc kết bè kéo cánh đấy làm thử thách cho mình đi
sau 1 thời gian....có vẻ em vẫn bế tắc quá nhỉ... nếu thấy ngột ngạt thì đổi việc thôi... nhưng...ở đâu cũng có người này người kia... khó tìm đc sự hòa thuận ko ganh đua, ganh ghét, hay nói xấu nhau lắm...
em có kế hoạch làm việc trong hết năm nay. kế hoạch là thế nhưng em cũng chưa chắc chắn là mình có thể làm được, em cảm ơn vì sự quan tâm của chị nhiều