Mình Mong Muốn Kết Bạn Để Chia Sẻ Buồn Vui

Thảo luận trong 'Kết bạn' bởi binhthan2016, 20/9/2016.

  1. binhthan2016

    binhthan2016 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình sinh năm 1981, đang đi làm ở công ty tư vấn bất động sản. Mình đã có gia đình và con nhưng đôi khi có những buồn vui mà chỉ muốn chia sẻ với người xa lạ, không cần gặp mặt, không cần điện thoại, chỉ cần trao đổi qua email thôi, đơn giản để giải tỏa stress cuộc sống thôi. Mình mong là bạn tâm giao của nhau để an ủi, tháo gỡ vui buồn cuộc sống thôi, không đi đến đâu cả. Nếu bạn thấy phù hợp thì gửi email cho mình nhé:
    muoihaicon@yahoo.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binhthan2016
    Đang tải...


  2. ngocy9725

    ngocy9725 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn là nam hay nữ vậy ạ
     
  3. Sinhconratrong

    Sinhconratrong Thành viên mới

    Tham gia:
    20/2/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mình là nữ, kết bạn không cần gặp mặt, đâu quan trọng là nam hay nữ đâu, cả hai cũng được mà.
     
  4. LinhChi_89

    LinhChi_89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2016
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    ở trên đây mn cx đều sẵn sang chia sẻ học hỏi và góp ý cho nhau c ạ :h:
    luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nhé ạ :h:
     
  5. Thái Hà Vy

    Thái Hà Vy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đồng quan điểm, nhưng nói chuyện thì nam vs nữ, nữ với nữ chứ nam với nam nghe nó cứ thế nào ý mẹ nó nhỉ?
     
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi.... mới đầu tưởng chị là nam cơ....hi....chị bằng tuổi chị gái thứ 2 của em.... ở trên này giao lưu có thể inbox riêng đc mà chị...ko cần gmail đâu...
     
  7. trangnguyenbk56

    trangnguyenbk56 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    6,946
    Đã được thích:
    1,379
    Điểm thành tích:
    913
    nhiều khi tâm sự với ng lạ lại dễ hơn vs ng thân ý c nhỉ,
     
  8. samny

    samny Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    tâm sự như thế để sống một thế giới ảo ak mẹ. Nên đối diện với thực tế và tháo gỡ những khó khăn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp !
     
  9. Sinhconratrong

    Sinhconratrong Thành viên mới

    Tham gia:
    20/2/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Chả sao cả, đàn ông cứ tưởng như mạnh mẽ, nhưng thực tế ai chả có lúc yếu lòng, muốn trải lòng mình, sống hạnh phúc nhất là thật với lòng mình, nhiều người, trong cuộc sống nhiều vấn đề tưởng không thể nói với ai, tưởng không ai hiểu mình, nhưng duyên trời cho gặp tri kỷ, được nói ra với người hiểu mình, mà lại không đi đơm đặt lại, có phải là sướng nhất trên đời không.
    Ai cũng thế, cũng cần có 3 người bạn: người là lắng nghe mọi khó khăn của mình dù giúp được hay không giúp được, đơn giản chỉ là người đó nghe và thấu hiểu nỗi niềm của mình thôi, tư thế là đủ.
    Người thì giúp mình về kinh tế, sẵn sàng cho mình vay mượn tiền mà không hề căn vặn cần tiền để làm gì, làm thế đúng hay sai, không sợ mình không trả được tiền, thậm chí có không trả được thì cũng không đòi, không chấm dứt tình bạn.
    Người nữa là luôn tư vấn cho ta mọi điều, gỡ rối cho ta mọi vấn đề, người đó có thể không có tiền giúp, không giúp bằng tiền, không cần nghe ta kể lể lôi thôi ngày này sang tháng khác, người đó chỉ cần biết ta đang gặp rắc rối gì, cho ta lời khuyên nên làm gì, thế là quá tuyệt vời.
     
  10. Sinhconratrong

    Sinhconratrong Thành viên mới

    Tham gia:
    20/2/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    thế à, mình không thạo dùng chức năng trên này lắm
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    chào mừng bạn tham gia diễn đàn
     
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    vâng chị... hộp thư trên này là....khi chị muốn nói chuyện riêng với ai đó...chị bấm vào nick của họ...chị tìm trong bảng có phần bắt đầu đối thoại, chị vào đó viết rồi gửi, bấm trả lời..vậy là xong....còn chị muốn kết bạn với ai đó...chị bấm Follow chị nhé...
     
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  14. Sinhconratrong

    Sinhconratrong Thành viên mới

    Tham gia:
    20/2/2016
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mình trên giấy chứng minh thư là nữ, hiện giờ mình cả hai.
     
    ngocy9725 thích bài này.
  15. ngocy9725

    ngocy9725 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Không sao cả, cứ sống thật cho chính mình là được bạn à
     
    depchanphuong thích bài này.
  16. Mercedes-Benz VN

    Mercedes-Benz VN http://mercedes-benzvietnam.com.vn/

    Tham gia:
    29/9/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  17. duonghai1215

    duonghai1215 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2015
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    48
    tớ thích cách nghĩ của chủ topic, cũng muốn ts với 1 ng xa lạ, cs cũng nhiều điều khó nói, chỉ sợ ng thân mình buồn là điều tớ lo sợ nhất, ai cùng quan điểm ib nhé, ths
     
  18. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Cs luôn có những áp lực vô hình..
     

Chia sẻ trang này