Giống con của c bạn m. Bé cũng k thích vẽ. Mẹ tìm hiểu những trò chơi khác bé thích như nặn đất sét, gấp giấy, xếp hình, đọc sách, kể chuyện, đóng kịch, chơi đồ hàng, chơi trò chơi dân gian như ô ăn quan (rất hay, luyện khả năng đếm, tính toán của bé) tập võ, múa hát. Mỗi bé là 1 cá thể, mỗi sở thích, khả năng khác nhau. Đâu bé nào giống bé nào. Bé gái nhà bạn m cho tập piano nhưng bé k thích mà bé thích tập võ cơ. CŨng thuận theo con thôi
E thì nghĩ đó k phải là đi học. Một dạng vui chơi thôi. Trc hồi bé e cũng đc mẹ cho đi học vẽ. Và giờ lớn lên vẫn còn nhớ như in cảm giác được vẽ, thấy rất khoái nhé. Chỉ cần không chấm điểm thì sẽ k phải là học. Lên lớp đc cô dạy tập vẽ, tập tô, rồi mang về khoe mẹ tranh và bảo cô giáo khen con vẽ đẹp. Thế là vui rồi
Cho con học vẽ cũng được ko thì học thêm các môn năng khiếu khác cũng giúp con tiếp xúc với kiến thức và thích tư duy hơn đấy ạ
Hai bé nhà mình thích vẽ lắm, nguyên 1 bức tường nhà bây giờ trở thành bảng vẽ của hai đứa rồi! đủ thứ hình ảnh con vật cảu hai bạn ý!