E hay mua sắm quần áo theo mùa. Đầu mùa mỗ tháng sắm khoảng 1.5 tr cả quần áo, còn mỹ phẩm thì e ít dùng lắm ạ
Ngày trước thì cứ mỗi tháng là chồng em đưa em đi shopping 1 lần, nhưng từ khi sinh em bé đến giờ thì chưa đi lần nào , trước kia mỗi lần đi lại tốn 2,3 triệu.
em nhiều khi hứng lên là mua, cứ có tiền trong túi mà tiện đi mua sắm là mua cho bằng hết! nên là chẳng có kế hoạch gì đâu ạ! hic
Quần áo mùa đông thì tốn tiền hơn mùa hè , nhưng mùa hè thì lại mua nhiều đồ , nó cũng tùy vào mùa nữa ,
m thì chưa bao giờ biết là bao nhiêu % vì m mua sắm rất ít. VC m chủ yếu mặc đồng phục cty, thêm vài bộ đi đó đây. M rất ngại đi mua quần áo, thậm chí đồ dùng các nhân như túi, ví, thắt lưng, giầy m còn nhờ người mua. mua sao m dùng vậy.
Ừ mình cũng thế. Hầu như chẳng tốn tiền vào mấy khoản đó. Mua 1 lần dùng cả năm, quần áo giầy dép còn mấy năm mới mua 1 lần ý
E cũng toàn mua mỗi vụ vài bộ rồi mặc đi mặc lại, cuối vụ nó mòn dần sang năm vứt là vừa. Nhà chả có nhiều quần áo bao giơ cả
Nhiều khoản phải chi quá m thi thoảng mới dám mua đồ mà toàn chọn loại vừa tiền thôi nhiều khi thấy m không tự tin cho lắm
Mình thì toàn mua theo cảm hứng. Lúc nào thích thì mua, co lúc thì lâu lắm ko mua gì. Mỹ phẩm thì dùng toàn dc tặng nên ít phải mua. Nói chung cac mẹ nen dùng những loại mỹ phẩm có thương hiệu thì da mặt sẽ ko bị vấn đề gì. Các Spa nhỏ toàn dùng kem trộn, mình nhìn là biết. Nên nếu có đi spa thì cũng phải chọn loại có thương hiệu tí. Chăm sóc ở nhà mình thấy cũng hiệu quả ngang với spa