như thế này làm thao mà không ngon được cơ chứ, 1 lạng thịt bò 25k, một gói mì 5k, rồi thì trứng gà, hành tây. em nghĩ em phải ăn được 2 gói mì
Mình cũng muốn tự nấu bữa sáng mà nhà đông người, lại chẳng có thời gian, lại đành ra ngoài mua huhu. lên đây thấy nhiều món hay thế này lại thèm tự tay vào bếp quá T^T
Lâu mới lượn lại topic này, mình có món ăn sáng cho các bé rất nhanh và tiện cho mẹ, bổ dưỡng cho con: đấy là yến mạch Nhà mình hai bé, bé lớp mập rồi thì 3 thìa đầy yến mạch ăn liền + cốc sữa tươi không đường quay lò vi sóng chế độ hâm nóng 5 phút; Bé nhỏ thì 2 thìa yến mạch + sữa tươi 2/3, milo 1/3 cũng quay vi sóng. Ngày trước mình hay cho con ăn bánh thả sữa quay vi sóng, nhưng sau khi thí điểm chuyển sang yến mạch thì mình thấy kinh tế hơn và quan trọng hơn và giàu dinh dưỡng, không bị nhiều đường như bánh thả sữa.
Nhà em hay trữ sẵn bún khô/ bánh mì + trứng/ thịt. Cứ nấu nồi bún thịt băm hoặc quay nóng bánh mì và rán vài quả trứng thế là xong
ăn sáng cho bé, chị gái em hay làm súp hoặc bánh phở. Sép thì nguyên liệu xay sẵn từ tối hôm trước sáng nấu rất nhanh ạ
Mình ở với mẹ chồng, đa phần mẹ lo bữa sáng cho cả vợ chồng và con. Mình dậy chỉ việc nấu và cho các con măm măm. Biết ơn và quý mẹ lắm! (Mặc dù thường xuyên bị mẹ mắng tơi tả, hahaha).