Topic này hơn 1 năm rồi em. 1 năm rồi và không có gì thay đổi. Hình như mình đã không còn hi vọng nữa.
chúc chị sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc, nghe tình hình của chị giống những chặng đường em đang đi roài ,kiểu này e cũng úp sọt nhanh để lấy ck thoai, ko nhỡ tuột mất cơ hooijj thì lại dài cổ :v
lập hội đi gái 81, xem có ai còn sót thì biết giới thiệu cho nhau, chứ đi hỏi này cũng ngại nhỉ, lập hội đi cho m tham gia với, cũng gái 81
thấy văn phong viết nghe vui thế )) tiếc là em k có ông anh nào giới thiệu cho chị. Em ở quê nên các cụ làm cho đầu óc thế nào mà trai gái k ai lên đc đến 30 đã có gia đình hết rồi, k có mà giới thiệu =)))
Đây là hình của mình. Các bạn đi qua, có người quen hay người nhà ế vợ thì nhớ đến mình nhé. Cảm ơn các bạn.
Quy luật của tự nhiên là trai gái đến tuổi dựng vợ gả chồng. Đừng làm gì trái quy luật tự nhiên em ơi. Tất nhiên độc thân cũng có cái hay. Được tự do làm những điều mình thích mà không ảnh hưởng phiền hà đến ai. Tuy nhiên nếu chọn cuộc sống độc thân, sẽ không được trải nghiệm tình cảm đôi lứa, gia đình, mẹ con cha con. Mà mình vốn yêu trẻ nhỏ. Muốn có ai đó để quan tâm chăm sóc, nhớ đến mỗi khi đi xa, là niềm khao khát được trở về nhà. Trải nghiệm được làm vợ, làm mẹ là thiên chức tạo hóa trao cho mỗi người phụ nữ. Đừng lãng phí. Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, hãy tận hưởng mọi cảm xúc có thể. Niềm hạnh phúc khi có gia đình, được nhìn thấy con cái trưởng thành, lớn lên nhờ công sức của mình mỗi ngày không gì thay thế được. Mình tin là như thế nên ko tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Cảm ơn ý kiến của bạn.
Vừa gặp 1 người làm quen trên mạng. Người tốt. Tử tế mà sao nhìn vừa già vừa xấu. Mới 41 tuổi mà nhìn như U60. Làm sao mà mở lòng nổi. Mình ko thể có cảm xúc hay phát sinh tình cảm được. Huhu. Cứ thế này thì còn ế dài.
Có anh bạn của ck em sn 77 mà vẫn đơn côi. Em thấy anh ý hiền lành, những lần tiếp xúc chưa thấy điểm gì xấu, ck em cũng khen lắm. Bảo là anh ý ế tới giờ là do học xong anh ấy sang nước ngoài nhiều năm (k biết là học hành hay công tác gì đấy). Giờ về chẳng quen ai, chả chịu tán tỉnh gì nên ế hoài. Làm thế nào để mai mối bjo nhỉ
Ế quá, bà con cô bác nào đi qua kéo cái tóp này lên để hàng tồn kho mất chìa khoá này có cơ hội được thanh lý với các bác nhé Up thêm 1 cái hình em chụp với sản phẩm do em tự làm là ông già noel đan bằng len đây ạ.