chắc ông bà nội bận chuyện gi chăng hả chị, mà chuyện trong nhà em nghĩ cũng đừng để bụng, kẻo ko vui cho gia đình, nhất là ông xã mình
tại có bầu trc nên bà ấy khinh mình đó. mẹ chồng thế này khó sống đc với nhau lắm. nếu có cưới thì tốt nhất xin ra ở riêng cho rảnh nợ.............
Không bận đâu bạn ạ, nghỉ hưu sớm ở nhà chơi, có bố chồng thì vẫn đang công tác thôi, còn một đứa em trai tốt nghiệp đại học ngành kế toán rồi nhưng ko xin đc việc, cho về quê học tiếp y để gia đình xin việc cho. Nói chung không thích mình thì vẫn không thích mình thôi, mình cũng không cần.
Mình ở riêng nhưng cũng mệt lắm. Mỗi lần lên là lại ngủ với con trai, không biết khi con trai lấy vợ rồi thì thế nào nữa.
bình tĩnh nghe mình nói nhé mẹ nào chả thương con mình bố mẹ chồng mình còn ko cho chồng rửa bát khi 2vc về quê cơ còn trên này chồng rửa hết, nhưng về tương lai thì bạn nên nhẫn nhịn 1 chút sau này mẹ chồng cũng ko sống với mình cả đời dc nhưng chồng và con mình thì lại ở vơi mình cả đời đó, chọn chồng chứ mấy ai chọn dc mẹ chồng đâu, thời nay mẹ chòng mà thân con dâu đếm trên đầu ngón tay ý, hãy yêu bản thân yêu đứa con trong bụng nhé
Ờ thì b cứ về đó trước cái đã. Mà vẫn bị chèn ép phân biệt đối sử thì đi. Ở lại khổ mình khổ con mình thôi!