Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi nguoikhiemthi, 4/7/2016.

  1. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Không. Tớ ko vì tiền. Nói ra nàng ko tin chứ tiền mua này mà tớ ko cầm hộ thì cũng vứt vào chứng khoán hoặc các vụ khác hết rồi. May mà còn nghe tớ 1 số khoản. Tiền nhà cũng 1 phần của tớ và 1 phần vay bên ngoại nữa. Bên nội thì tuyệt nhiên ko 1 đồng. Chắc tớ mắc nợ lão nhiều kiếp trc. Thế mà lão cứ oang oang cái mồm bảo tớ phải tu đc 7 kiếp mới lấy đc lão đấy. Nghe có điên ko? ^^ Cũng có thể do con người tớ đã chọn ai thì quyết theo người đó đến cùng, trừ khi người đó không muốn mình theo nữa thì thôi. Cho đến bây giờ lão ý vẫn bảo "Đừng xa anh" vậy là tớ vẫn phải theo lão ý ^^
     
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    vậy sao...:(... ck tôi cũng hay nói câu đó... hoặc câu...anh rất yêu em!...... giờ biết kỹ chuyênj của bà....tôi lại nghĩ....liệu có phải tôi nên học theo ko?
     
    thuy84 thích bài này.
  3. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hà? Đúng là dã thú! Mượn men rượu vào để thêm phần dã thú. Ờ tớ nhớ có 1 hay 2 lần gì đấy tớ giận lão chồng tớ vì cứ thói xấu lăng nhăng nên ko cho lão chơi tớ, thế là lão giở trò ép buộc. Mình thì yếu rồi ko cự đc lão. Ấm ức. Nhưng lão vẫn thủ thỉ hỏi chuyện. Và tớ đã phải nói cho lão hiểu khiến lão ko dám làm bậy với tớ nếu như ko có sự cho phép của tớ nữa
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ck tớ chẳng bao giờ bận tâm tới cảm giác của tớ...nhiều lần tớ khóc, ck tớ vẫn cứ làm... xong còn liếm nước mắt của tớ....ông ấy rất hoang dã... nhưng tuy mình có cắn, cào cấu ông ấy..ông ấy cũng ko đánh hay tát mình...
     
    thuy84 thích bài này.
  5. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Bản thân tớ luôn có trong đầu câu hát "Xin bao dung để tình yêu mãi mãi chứa chan. Cõi thiên đường kia sẽ hoang tàn nếu vắng anh" do đó tớ đã học cách tha thứ, khoan dung, ko so tính thiệt hơn. Như vậy lòng mình sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Một ngày nào đó lão chơi chán sẽ quay về. Dù sao lão cho mình nước mắt nhưng cũng cho mình nụ cười để mình hiểu đc giá trị của cuộc sống hơn.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    vậy à....Rằm vừa rồi thấy ck chẳng thay đổi gì.... tôi đã nghĩ tới kế hoạch dứt bỏ....ko tiếc nuối gì... tôi còn hơn 1 năm suy nghĩ nữa....:(....nhưng bà lại làm tôi lay động.... có lẽ tôi sẽ thử 1 lần nữa...
     
    thuy84 thích bài này.
  7. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Cũng là một con người hoang dã và chịu đựng. Lão chồng tớ bảo càng bị chống cự lại càng kích thích và phải quyết tâm chiếm cho bằng đc. Ờ nhưng tớ là vợ lão rồi. Tớ ko cho phép lão so sánh tớ với những đứa kia, càng ko cho phép lão sử dụng vũ lực để chiếm tớ như đối với những đứa kia ^^
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    ^^ tớ đã nói với nàng là để người ta trong vũng lầy thì dễ, mà vớt ngta lên và hướng ngta đi con đường đúng đắn mới là khó. Liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua những thử thách này khôg? Tớ thấy chồng nàng vẫn yêu nàng, nhưng vũng lầy lão bước vào đã lún quá sâu, để thoát khỏi nó khó khăn lắm. Cần phải nỗ lực của cả 2 người.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  9. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thật lòng....tớ ko còn yêu ck tớ... nhưng tớ rất yêu con gái.....và yêu cả mẹ ck nữa... lần nào mẹ cũng khóc...khi mình về thăm.... mình ko muốn họ đau khổ... còn cá nhân....xác định ko lấy ai khác.... và cũng như bà nói.... buông tay thì dễ, cứu đc họ mới khó.....trước đây tớ thất bại.....biết đâu có thể vì mình quá yêu nên ko tỉnh táo... còn bây giờ...khi mình ko còn yêu...nếu tập trung tính toán...biết đâu mình lại soi đường đc thì sao... cứ thử nhỉ... hơn 1 năm nữa cơ mà...
     
    thuy84 thích bài này.
  10. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Ừ biết đâu có thể cứu được
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nam giáo viên nhảy từ tầng 8 bệnh viện, tử vong

    Chiều 29/9, Bệnh viện C Đà Nẵng (trực thuộc Bộ Y tế) ra thông báo việc bệnh nhân Hoàng (37 tuổi, giáo viên tại Đà Nẵng) nhảy khỏi tầng 8 xuống đất tử vong.

    Bệnh nhân Hoàng nhập viện lúc 10h40 ngày 28/9 với các biểu hiện đau đầu, chóng mặt và được điều trị tại khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp ở tầng 5 nhà 11 tầng.

    [​IMG]
    Bệnh viện C Đà Nẵng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Ngọc Trường.

    Hoàng được bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tiền đình, theo dõi Migrain (đau đầu vận mạch). Đến khoảng 15h15 cùng ngày, bệnh nhân lên tầng 8 và bất ngờ nhảy xuống đất. Các bác sĩ lập tức cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, Hoàng không qua khỏi.

    Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

    Trước đó sáng 4/9, nữ bệnh nhân tên Màu (55 tuổi) đang điều trị bệnh đái tháo đường và rối loạn lipide máu cũng nhảy khỏi tầng 8 Bệnh viện C Đà Nẵng và tử vong. Bà Màu là giáo viên mới nghỉ hưu, không có chồng con. Bệnh nhân cũng có tiền sử rối loạn giấc ngủ, đái tháo đường. Trước khi tử vong, nạn nhân không có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

    Ngọc Trường

    - ko hiểu cái gì đã sảy ra với họ nhỉ... toàn là người có học mà... thật lãng phí... mà chọn cái chết kiểu này thật ghê quá....
     
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Những bức ảnh khiến bạn phải suy nghĩ lại về mục đích sống của mình

    “Sống thật” là những bức ảnh của một nhóm các nhiếp ảnh gia trẻ chụp ảnh các khoảnh khác cuộc sống đầy hơi thở của họ. Qua đó, bạn sẽ nhận ra chỉ cần một chút kế hoạch bạn sẽ có chuyến du ngoạn cuối tuần với bạn bè, chỉ cần một chút nỗ lực để mua vé tàu lên đường, chỉ cần một chút hi sinh để sống cuộc sống riêng mình nhưng lại mất rất nhiều năng lượng để mắc kẹt vào lối sống nhàm chán hàng ngày. Và nếu bạn muốn thay đổi, hãy xem những bức ảnh dưới đây để tìm ra ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình.

    [​IMG]
    Gặp chính mình ở giữa đường

    [​IMG]
    Sau nhiều năm tập luyện, cô ấy cũng có thể bay lơ lửng

    [​IMG]
    Những suy nghĩ sâu sắc

    [​IMG]
    Bao lâu rồi bạn chưa mua vé tàu

    [​IMG]
    Một giấc mơ cho những ai chỉ ngồi và hi vọng, một cuộc sống cho ai dám thay đổi và lên đường

    [​IMG]
    Đêm dài hè muộn

    [​IMG]
    Thư giãn tuyệt đối trong chiếc bồn tắm gỗ

    [​IMG]
    Tôi cố gắng để chặn ngày trôi đi, nhưng mặt trời vẫn cứ điềm nhiên lặn xuống.

    (Theo B-P/ Dân Trí)
     
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Thạc sĩ mất tích để lại thư tuyệt mệnh

    [​IMG]-Theo khai báo của gia đình, 1 thạc sĩ vừa từ Úc trở về, có dấu hiệu trầm cảm, đã để lại thư tuyệt mệnh rồi… biến mất.

    Người mất tích được xác định là anh Đỗ Tiến Hưng (SN 1989, quê Quảng Ninh, ngụ Q.7), vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại trường đại học Queensland (Úc). Hiện gia đình đang trình báo Công an địa phương về sự mất tích của Hưng để nhờ trợ giúp.

    Hưng được cho là đã mất tích 2 ngày nay. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

    [​IMG]

    Bà Cao Thị Bích Hằng (mẹ ruột của Hưng) cho hay, Hưng tốt nghiệp thạc sĩ và trở về Việt Nam khoảng 2 tháng nay. Hàng ngày người thân tiếp xúc nhận thấy ở Hưng có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

    Bà H cho hay, dêm 27/9 Hưng vẫn ở nhà bình thường. Đến sáng 28/9 khi gia đình thức dây thì phát hiện Hưng đã đi khỏi nhà từ lúc nào. Đồng thời người thân có tìm thấy 1 lá thư tuyệt mệnh gồm 3 trang giấy được cho là bút tích do Hưng để lại.

    Trong thư có đoạn: “trầm cảm là một điều thật đáng sợ. Một cảm giác bất lực và cũng thật khủng khiếp… Ước mơ của con là chứng minh rằng con đúng nhưng sự thật thì chả ai quan tâm đến việc con đúng hay sai cả. Thậm chí cả con cũng thế. Vậy nên trong con bao giờ cũng cảm thấy trống trải và cô đơn dù có thể con có nhiều nguồn lực hơn, kiến thức và tiền bạc… Nhưng những thứ đó càng làm con cảm thấy cô đơn hơn mà thôi”.

    Trong thư Hưng còn xin lỗi đến toàn thể người thân, gia đình và dặn họ lo hậu sự theo mong muốn của Hưng.

    Hiện gia đình rất nóng lòng và tổ chức truy tìm Hưng khắp nơi.

    Anh Sinh

    - mình ko hiểu em ấy đã học đc những gì nhỉ... thật là ngu xuẩn...muốn chứng minh điều mình làm là đúng thì cần phải có thời gian chư, muốn mọi người quan tâm mình, thì mình phải quan tâm người khác chứ...
    - nhưng mà...nó nói đến cô đơn... phải....có rất nhiều ông bố bà mẹ...cứ tưởng rằng cho con đi du học, con sẽ giỏi giang hơn... nhưng vấn đề..ko để ý xem...con có thực sự muốn hay ko/...cuộc đời của con, hãy cho cho con đc quyền quyết định....

    - dẫu sao cũng thật đáng tiếc... xã hội luôn đào thải những người yếu kém về ý chí sinh tồn... sống phải luôn biết cách vươn lên....
     
  14. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thư giãn nào,...

     
  15. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  16. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  17. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    buổi cuối chiều thật tuyệt.... tâm trạng của mình thật thoải mái... sao mình lại yêu mình thế nhỉ...:p:p:p:*:*:*:*:h::h::h::h:

     
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  19. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  20. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    30/9/2016

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bé gái được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng chùa Phú Nhi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội khi còn nguyên dây rốn, chưa được tắm rửa sạch sẽ, nặng khoảng 3,7 kg bỏ trong hộp giấy, kèm theo 835.000 đồng. Hiện bé được đưa về trạm y tế, sức khỏe cháu bé hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh. Phía chính quyền địa phương đã phát đi thông báo, nhưng chưa thấy người thân tới nhận, trong khi nhà chùa có ý nguyện muốn nhận nuôi.


     

Chia sẻ trang này