Tiền kiếm được đã khó khăn rồi, nay giữ chúng ở lại với mình còn khó khăn vô vàn. Tháng nào cũng kêu tiết kiệm rồi kết quả cũng không khả quan là mấy ( Nói thẳng ra là vẫn vậy). Thay vì nhịn ăn, nhịn tiêu, sống khổ sở ki cóp từng đồng... Mình nghĩ nên nghĩ cách kiếm thêm thu nhập, ít nhiều gì cũng có thêm tiền tiêu. Chứ chờ vào đồng lương 3 cọc 3 đồng rồi cái gì cũng phải chi tiêu thật đau đầu. Mình thấy rất nhiều mẹ cần việc làm thêm nhưng chưa tìm được, cũng có rất nhiều mẹ cần tìm người làm những cũng chưa tìm được. Hi vọng cả 2 cùng gặp nhau tại đây ( như kiểu nắng hạn gặp mưa rào ý ) Kinh tế gia đình có vững vàng thì tổ ấm hành phúc được
Em xin 1 chân, tháng 9 thê thảm k những k tkiem đc mà còn bị tiêu âm, hi vọng t10 ít cỗ để gỡ gạc lại đc chút
tháng 9 nhà t nhiều đám cưới quá, tháng này cũng ko khá khẩm hơn khi mà dự là sẽ thêm mấy đám nữa. ôi tiền
vào đây lấy quyết tâm ah, từ giờ đến cuối năm mục tiêu tk được 20 củ nữa ko biết được ko ah. mình cũng đang làm thêm và có nhu cầu nhận thêm việc như dưới chữ ký nhé . chúc cả nhà tháng mới tkiem tốt và kiếm được nhiều hơn nữa . cố lên
Ngày cuối tháng ... bộn bề .... mấy khoản cho bạn vay vẫn chưa thu về được, em vỡ kế hoạch tiết kiệm tháng 9 luôn, hy vọng tháng 10 khởi sắc chút và ít đình đám
E muốn quay về thời con gái quá, ko phải nghĩ nhiều về khoản tiền nong như thế này. có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu
Tháng 10 này mình có nhiều dự định quá. Mơ ước ko phải đi vay nợ là hạnh phúc nhâm roài. Không có hy vọng tiết kiệm. Huhuhu
em đang ở nhà chưa đi làm, mẹ nào cần tìm người làm thêm thì pm em nhé, em sử dụng thành thạo máy tính và chuyên marketing online. Do đang được nghỉ nuôi con nên ở nhà chán quá, mà tìm việc làm thêm bán thời gian thì chưa được.
Mọi ng đã bao giờ nghĩ đến việc tiết kiệm chưa ạ? Mỗi ngày tiết kiệm 30-60k => 1 tháng được 900k-1,8tr ( bằng 1 hoặc 2 đôi giày hay 1 cái túi xách) => 1 năm tầm 11 -21tr => 10 năm có tầm 100- hơn 200tr Đối với rất nhiều người trẻ chưa có gia đình sẽ nghĩ là không thể làm được hoặc không tiết kiệm được vì sự cám dỗ chi tiêu. Mặc dù lương rất cao nhưng có khi không tiết kiệm được chút ít nào. Vậy thử hỏi, nếu không may bị ốm nằm viện thì tiền đâu để chi trả? Còn với những người tiết kiệm được thì chi xong lại phải tiết kiệm laị phòng hờ những sự cố chi tiêu khác phải không ạ? Em cũng đã từng chi tiêu không kiểm soát dù có đút heo hay gửi ngân hàng nhưng cần vẫn lấy ra tiêu như bình thường. Và em thay đổi suy nghĩ khi được 1 bạn tư vấn về bảo hiểm nhân thọ. Một cách tiết kiệm dài hạn, có kỷ luật và có các quyền lợi hữu ích như nằm viện, bệnh hiểm nghèo và lợi nhuận khá là cao. Lại còn có 1 khoản tiền mặt định kỳ được công ty tặng mỗi 3 năm 1 lần nữa. Em rất vui lòng được chia sẻ các trải nghiệm củaem sau khi em nằm viện 1 tuần do dịch tràn phổi và mới được lấy tiền của bên bảo hiểm chi trả. Không ảnh hưởng đến khoản tiết kiệm của mình đã tham gia nên thực sự là em đã có cái nhìn khác về nó. Rất vui khi được chia sẻ vơis mọi người. Có thể giúp gì thì các bác liên hệ sđt hoặc email vananhnft.dtnh@gmail.com. chúc mọi ng luôn thành công và luôn giữ được tiền
quyết tâm là 1 chuyện nhưng còn rất nhiều yếu tố khách quan nữa như đám cưới xin, rồi các việc liên quan đến tài chính nó phát sinh.