Hiện tại mỗi tối mình giành ra từ 1-1.5h dạy con học, mấy hôm thấy cũng có tiến triển, chắc là phải kiên trì thôi ợ, kết hợp với thường xuyên nhờ cô kèm trên lớp, lớp thì > 50bạn, cô cũng khó mà quan tâm con mình nhiều
Mình thấy nhiều mẹ có vẻ áp lực với việc học hành của con quá nhỉ, không rõ các trường khác nhau hay thế nào mà mình thấy cũng bình thường mà. Con nhà mình không đi học trước, mẹ cũng không kèm trước ở nhà. Vốn liếng vào lớp 1 là nhận mặt số 0-9, chữ thì biết không quá 10 chữ cái. Nhưng mình thấy bé cũng không bị đuối lắm so với các bạn, tiếng Việt mỗi ngày cô dạy trên lớp 1-2 chữ cái gì đó bé đều nhớ hết (học có 1-2 chữ cái/ngày thì đâu có quá sức các con đâu?), toán làm chưa thấy sai bài nào, tiếng Anh thì mấy từ cơ bản kiểu apple, bird, cow... bé xem youtube cũng biết qua qua rồi. Bé thích đi học lắm, về nhà nếu có bài tập cũng toàn tự làm chứ mình không phải kèm mấy, chỉ có toán hay tiếng Anh con chưa đọc đề được thì mang sách ra mình đọc giúp thôi. Chỉ có điều không học trước nên viết chữ còn xấu thôi, cô cũng nhận xét phê bình con chữ xấu nhưng mình nghĩ bụng bảo kệ, mới tập cầm bút xấu là đương nhiên, tập viết 5 năm nữa kiểu gì chả đẹp.
từ từ rồi bé sẽ quen thôi , buổi tối có thời gian thì chị nên quan tâm và chỉ bảo bé nhiều hơn 1 xíu là được nhưng đừng quá khắt khe gây tâm lý cho trẻ
Ừ, ở trường nội thành nhiều áp lwujc hơn, bài toán về nahf của con đã đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10, bài học vần yêu cầu đọc trơn nhanh rồi ý
chương trình chung ở đâu chả thế, giáo dục tiểu học chương trình chung cho cả nước, kể cả học sinh miền núi cũng thế mẹ nó ạ. Có lẽ do các mẹ ở thành phố tự chạy đua với nhau thôi
Ôi trời, tưởng thế nào, mn đừng lo quá! Mình cũng có con năm nay học lớp 1 đây này. Trước đó, mình cũng chả cho con đi học thêm nếm gì. Họp ph, cô bảo con sợ đọc lắm (chắc ko biết đọc nên cô gọi là sợ rúm lại chứ gì!). Mình cứ từ từ kèm con học mỗi, bắt đọc 10 lần bài cũ, 10 lần bài mới, viết 1 trang. Giờ con có thể đánh vần làu làu.
Đó là sai lầm của bạn khi không cho con mình đi học chữ trước khi con bước vào lớp 1. Những bước đi đầu tiên luôn cần phải vững chắc nếu lỏng lẻo từ đầu thì hậu quả sau này thật khó lường
Con b giong hệt con tớ,cơ ma con to con gái,to cung áp lưc qua lam luc con tẩn con chan chát cơ,toi nghiệp lắm,cơ mà m cứ bị áp lưc nghĩ phiền lòng lắm
Các mợ ạ, lớp 1 là nền tảng của chương trình giáo dục Tiểu học, cần phải quan tâm con từ những chi tiết nhỏ như tư thế ngồi, cách cầm bút, … để con có thể phát triển toàn diện trong tương lai. Vậy nên trước khi con vào lớp 1 mình đã lường trước cho bé nhà mình đi học ở một bà giáo gần nhà (1 tuần 2 buổi thôi, để cháu còn có thời gian chơi nữa). Hiện tại bé học cũng ổn, cô giáo ở lớp cũng khen con tiếp thu nhanh. Lúc đầu mình không ủng hộ việc cho con đi học sớm lắm, nhưng sau ông xã phân tích cho con đi tiếp cận với môi trường lớp học, rồi ở trường lớp cháu cũng đông nên cô k thể quan tâm hết được đến từng cháu. Sau này mình thấy cũng đúng, thầm cảm ơn ox nhà mình ! Vài lời chia sẻ vs các mẹ có con học lớp 1!
Bé nhà mình năm nay cũng lớp 1 mẹ stress vì con bé chẳng chịu tập trung học ở trên lớp cô bảo con không chịu học về nhà buổi tối con cũng không hợp tác học mẹ bảo không được nhiều lúc bực quá không kìm chế được là mẹ đánh các mẹ cho em xin ít kinh nghiệm với
bé nhà mình trên lớp cũng ko tập trung, về nhà thì bé ko phải dạng lười học, nhưng mình lại có 1 cháu nhỏ nưã nên nhiều lúc ko có thời gian dạy con