E cung bi giong c day. Nhieu luc thuong con quá nhung vi no qua luoi an nen de con đói ko cho ăn thu con thik trong bưa phụ nữa, đến bữa chính cố đút cơm con k an, chao ko an, mi miến k ăn, chỉ đòi sữa và phô mai (( Sau e van k cho de xem con co ăn k thi nó khóc lả cả ng lại p cho ăn. ((
Vâng. E đọc trên mạng thì bảo là do bé ko cần tăng cân nên lười ăn, cứ để cho bé ăn lúc nào bé muốn. Nhưng mờ sốt ruột nhắm mn ạ. Con ko ăn rùi lại quấy. Mệt lắm.
Mẹ nó thử cho con dùng bột đạm cóc của viện dinh dưỡng xem, chỉ cần trộn với cháo, sữa, cơm cho bé ăn, dễ ăn lắm bé nhà mình thèm ăn, tăng cân hẳn
Bé ăn được bao nhiêu thì ăn đó chứ đừng ép con con quá, càng như vậy bé không chịu ăn ý chứ. Hầu như bé nào cũng đều có khoảng thời gian như vậy nên mẹ hãy chịu khó nhé
oh mình cũng nghe chia sẽ cũng nhiều không nên ép bé ăn, cũng tại thương con sợ nó đói nên mới rán ép hix, chỉ mong cho bé qua giai đoạn biến ăn thôi, cảm ơn bạn chia sẽ nhé