sao mà em nhìn cái hình đầu tiên cứ thấy nàm thao, cứ phải rình đi rình lại, có Mẹ nào táng cho em cái em tỉnh coi
Chị @nguoikhiemthi ơi, chanh muối là chanh ngâm muối hay là chanh rang muối vậy chị? chị có thể nói rõ hơn cho em được không ạ? Em bụng mỡ nhìn cứ như bầu 6 tháng ý ạ, hichic!
trường hợp đó mình tư vấn cho em ấy trong trường hợp chưa sinh con, da có độ đàn hồi tốt... nhưng của em...nếu chị đoán ko nhầm thì em có con rồi phải ko? - nếu có con em phải dùng biện pháp này ở cấp đội cao hơn - dầu oliu, cho chanh và muối thường...ko cần rang...cộng vài lát gừng vào...ủ cho tan muối.... em bôi hỗn hợp đó, matxa mỗi tối....sau tầm 15 phút..cho da thấm hết dầu...bôi tiếp 1 lần nữa... mát xa nhẹ cho khô da....quấn chặt đai quấn bụng lại...nhớ...siết chặt nhất có thể....em để suốt buổi tối....hoặc chịu đc qua đêm là tốt nhất....nếu em kiên trì và chịu đựng tốt....em sẽ bất ngờ về cái eo của mình...
vâng, em cảm ơn chị ạ, em cứ làm theo cái cấp độ cao hơn, vì em là mỡ lâu năm, khó xuống lắm chị ạ, chứ em thì chưa sinh con chị ạ, sang tháng sau em mới thả được vì 7 tháng trước em bị thai góc trái không giữ được, tiện thể kiêng thì em đi tiêm phòng luôn, sang tháng sau thì mới hết hạn tiêm phòng chị ạ!
à...vậy à...chưa sinh mà sao để mỡ nhiều vậy...hihi...ko ổn đâu...nếu thế sinh sau...bụng em khủng lắm đó... em ghi nhớ cách này nhé...sau sinh tầm 7 hoặc 10 ngày em cũng làm cách này luôn....da sẽ ko bị nhưn nheo hay chảy mỡ như mọi người đâu... khi có bầu thì chỉ cần bôi dầu ô liu thôi...sẽ hạn chế dạn da và nám da sau sinh nhé.... nếu quyết tâm thì có thể lót bụng bằng 1 cái túi nilong trước khi đai nịt bụng...công hiệu sẽ cao hơn... em cứ kiên trì...chỉ 2 tuần...em đo lại...sẽ rất rõ đấy...
hichic, chẳng hiểu sao chị ạ, em nằm viện xong ra nghỉ làm 2 tuần, sau đó 1,5 tháng em tăng 3kg, từ đó đến h cứ mỗi tháng tăng 1 cân, không thể hãm được ạ. Em sẽ thử làm theo cách của chị xem thế nào, em cảm ơn chị nhiều nhé! hihi
ko có gì đâu em...tăng cân ko sao..nhưng đừng để mỡ bụng tích quá nhiều....nhìn sẽ ko đẹp và mặc quần áo cũng khó....hihi.. cố gắng lên nhé...hihi...
vâng ạ, em cũng mong thế, khổ nỗi em béo toàn béo bụng, do tính chất cv nữa chị ạ, toàn ngồi suốt ngày. hichic. Mặc đồng phục công ty cũng sắp căng đến nơi rồi ý
thực ra kể cả sau này bụng em thu gọn lại, thì cứ đều đặn 2 tháng 1 lần em lại nịt bụng như thế cho chị khoảng 3, 4 ngày nhé... dù em có ngồi 24 giờ, và ăn 24 giờ... cũng ko sợ mỡ bụng đâu...
mình thấy bạn cũng có tuổi, nhưng muốn kiếm bạn trai bạn phải thay đổi kiểu ăn mặc chút! chắc bạn dân tỉnh lẻ chứ ở ha nội người ta ko mặc kiểu như của bạn đâu! trông quê lắm...... Nhất là đôi tất với sandal ý! nhìn quê lắm! chịu khó tìm hiểu và thay đổi mí có bạn trai nhé!
bạn đã đọc kỹ chưa? để biết bạn có duyên ko? chủ top là người nhờ mình tư vấn nhiều thứ đấy....muốn nói gì cũng phải uốn lưỡi mới nên nói...
ko...mình mệnh kim...nhưng với mình, mỗi tư vấn của mình đều thật lòng muốn chỉ dẫn mọi người...những bí quyết đó ko tự dưng mà có...có thể nó đc mình tập hợp, nghiên cứu, chứng thực cả 20 năm là đúng...mình mới khuyên mọi người....kể cả những bí quyết trong nghề...mình cũng ko tiếc...và bất cứ ai hỏi mình...mình đều giúp họ...ko phân biệt ai... vì thế mình rất trân trọng những comment của mình.... - nhưng nghĩ lại bạn nhắc nhở cũng đúng... đây là toppic của chủ top....nếu người khác hỏi...có lẽ mình nên chuyển về top của mình mới đúng....mình sẽ ghi nhớ điều này....cảm ơn bạn đã nhắc nhở...
hị! em chào chi! lâu lắm rùi! chị cứ tư vân cho bạn ý tự nhiên! có mấy ai trên diễn đàn mà nhiệt tình như chị đâu! e chúc chị luôn hp nhé! hi hi
cảm ơn bạn đã chia sẻ! cách ăn mặc thì mỗi người mỗi kiểu, mình thấy mình đi tất cũng lịch sự kín đáo ko hở hang, nên cũng chẳng ngại ai, còn mình thấy bạn ko nên phân biệt tỉnh lẻ với thành phố nghe chối lắm, mà giọng điệu của bạn cũng hơi phách lối, hẳn chắc bạn ăn mặc sành điệu lắm hả????
hihi...ừ...đúng là lâu rồi mới gặp... chị cũng hay có tật...ai hỏi là chị cứ tự nhiên trả lời...mà quên mất nhỡ chủ top sẽ thấy phiền....hihi...cảm ơn em đã ko thấy phiền vì chị... cảm ơn em vì câu chúc nữa...chị cũng chúc em cuối tuần vui vẻ nhé....