Mai là sáng tháng 10 rồi, nhanh quá. Mình chỉ thích 1 lọ hoa xinh xinh, 1 cái bánh gato nho nhỏ cho cả nhà quây quần. Thế là thấy vui roài. Hihi
Ăc. Thử thách lớn đó nhé! Lão chồng tớ mà ko gợi ý xem? Chả chịu động não mua quà gì cho tớ đâu. Đúng là đòi mãi phát chán. Đành phải nói ra thích gì. Còn tuỳ lão có làm hay ko ^^
Chị đòi chán chê gần chục năm nay rồi em ơi. Nên giờ chị đổi chiến thuật. Chỉ gợi ý mình thích gì. Lão tặng mình thì tốt. Ko thì thôi, gạch cho lão 1 phát ... "Ghét" nữa ^^
những năm trước còn sinh viên, tuy ko có ny nhưng em vẫn được quà từ tập thể con trai trong lớp. Giờ đi làm ko biết thế nào đây. Thôi, chỉ một bông hoa thôi e cũng thấy vui rồi
Em thì chỉ thích mấy món quà nhỏ nhỏ bình thường thôi nhưng phải mang tính kỉ niệm đi với thời gian gắn liền với tình yêu 2 đứa, e thì ngày sinh nhật ny e tặng gối tựa lưng có in hình 2 đứa vì anh ấy hay bị đau lưng , có lúc thì tặng áo , thắt lưng , móc khóa có in hình 2 đứa , nhưng mà các ngày lễ của phụ nữ hay sinh nhật e anh ấy chỉ tặng hoa thôi, mãi cũng chán , chả lẽ lại bảo e k thích hoa e thích cái khác thì lại thành đòi hỏi quá nên thôi e cũng kệ
20/10, 22/10 là sinh nhật con gái mình. mình thường gộp hai cái làm một cho cả nhà cùng chung vui thôi ah.
sao đơn giản vậy mẹ bé? lâu rồi mình mới gặp một người con gái chỉ cần một tấm thiệp, tớ thích bạn hihi