hì hì, nấu nhiều thì sẽ quen thôi mn ah, nhìu món e cũng k bít làm rùi tìm trên gg và tự làm, k đến nỗi tệ, hihi
em vẫn độc thân, nhưng cũng muốn bon chen vào đây để học kinh nghiệm của các mẹ. Ai đời 27 tuổi rồi mà còn chưa nấu được món ăn j ra hồn
Trưa nay nhà e ăn sườn xào chua ngọt, đậu phụ sốt cà chua và rau muống luộc, quên k mua cà ăn vs canh rau muống
Cách làm: Khô cá lóc mình cắt khúc vừa ăn, bật bếp cho một ít dầu ăn, chiên với lửa nhỏ đến khi vàng tới là cho ra đĩa mời cả nhà ăn rồi P/s: Món này ăn rất ngon cơm nhé, khô mình vừa ăn không mặn nên có thể lấy chiên luôn, mẹ nào thích ăn nhạt hơn thì có thể ngăm khô với nước vài phút trước khi chiên nhé!