Ở nhà con nào cũng có tên gọi thân thương đáng yêu mà chỉ người thân mới biết ý nghĩa tên đó là do đâu nhiều tên dễ thương lắm luông,mà gọi tên con bằng tên ở nhà xong nhiều khi đi học cô giáo hỏi tên thật của con con lại cứ nói tên gọi dễ thương mà ba mẹ đặt cho
Hí, 2 đứa nhà mình đêu không có tên gọi ở nhà... Vì cứ sợ quen mồm, mai sau con lớn cứ gọi the không hợp!
Bé nhà mình tên là Kẹo, vì lúc đẻ ra em bé xíu như cái Kẹo. Chị bé đi học kể với thầy giáo tây là chị có em tên là Ms. Candy. Hi. Nghe cũng yêu phết.
Nhà tớ đã có anh Kẹo , em bé gái Táo, cũng đang rình thêm một cái tên để đón thêm một em trai nữa ạ ..
bé nhà em tên Ben vì khi mang bầu 2 vợ chồng ngồi chọn tên ở nhà cho con, ngồi riêng ra và viết tên mình thích. cuỗi cùng có mỗi tên Ben là cả 2 vc cùng thích nên chọn luôn ạ. hihi
Theo mình thì cứ gọi tên nào mình thích là sẽ thấy hay hết thôi. Gọi nhiều là thấy quen và thấy dễ thương Như bé nhà mình toàn gọi là Cún