ny em thì lại chỉ thích con gái nên sau này bảo nhiều con gái cũng được, nhưng e đoán bây giờ thì nói vậy thôi chứ sau lấy về mà k có con trai cũng kêu trời kêu đất lên ấy chứ , vì đám bạn thân anh ấy rất thích đẻ con trai , "ai mà k đẻ đk con trai cho ngồi mâm dưới" kaka e thì thích 1 trai 1 gái , có nếp có tẻ mới vui ạ hihi
Bao giờ mới hết được những suy nghĩ như vậy chứ bé nào mà chẳng được đó đều là con cháu của mình hết mà
Con cái là lộc trời cho, con nào mà chả là con. Miễn sao sinh con ra, nuôi dạy con trưởng thành làm người tốt mới khó chứ sinh một bầy nheo nhóc, khổ sở, dạy dỗ ko đến nơi đến chốn thì trai hay gái để có ý nghĩa gì? Chúng ta đâu có sống cuộc đời của các con, các cháu!
ôi thèm thì thèm đủ trai gái nhưng mà 1 bề thi cung đâu p tội lỗi gì đâu. Nhiều gia đình cứ đặt nặng quá làm gia đình khổ tâm
Nhà mình cũng sinh con 1 bề, nhà 3 chị em gái. Khổ thân mẹ cũng muốn sinh 1 em trai cho bố mà cố gắng k thành. Bố thì gia trưởng cứ nghĩ k có con nối dõi với lại bất hiếu với cha mẹ. Lớn lên thấy sự dằn vặt vì sinh con 1 bề của bố mẹ làm mình cũng ngán ngẫm và thương nữa. May sao giờ cũng đỡ rồi. Mấy đứa con lớn lên thương bố mẹ nhiều để thấy là dù con nào cũng quan trọng nhất là tình cảm dành cho nhau.
Giờ 1 bề trai hay 1 bề gái cũng khổ cả nhi haizzz. Minh chi thik de con gái thôi mà du sao van p gắng canh đứa thứ 2 là ctrai