Xin chia buồn với mẹ nó. Chắc người ta cũng có nỗi khổ riêng. Mình thì chưa bị lừa kiểu đó lần nào nhưng mà mình cho người ta vay tiền, còn chưa đầy 2 triệu, đòi mấy năm rồi chẳng chịu trả. Chán chẳng thèm đòi nữa. Coi như bố thí ^^
Xin chia buồn cùng bạn! bạn nên đưa đường link nên cho mọi người cảnh giác, làm ăn kiểu nay đúng là chết. con sâu làm giầu nồi canh thật.mình cũng đang định lấy hàng trong thành phố HCM nhưng kiểu lại phải nghiêm cứu lại đã
chả có hoàn cảnh lý do nào hết chị ạ, nó lừa rất nhiều ng rồi. nó còn trơ trẽn trả lời tin nhắn của những ng bị lừa khác cơ ạ. để lát em up link face nó cho các mẹ biết mà tránh xa
https://www.facebook.com/pi.pi.372661 face nó đây các mẹ nhé, em giờ ko xem dc thông tin gì của nó trên face nữa rồi, các mẹ tránh xa con này ra nhé
Khổ thân mn, nói chung bây giờ làm cái gì cũng vẫn là phải cảnh giác, xem xét trước sau, không thì bị lừa cứ dễ như chơi ý!
đặt đồ qua face bh muôn kiểu vạn trạng lừa c ạ ! Đặt chỗ nào mà có địa chỉ cửa hang cụ thể hoặc nhiều lượt đánh giá uy tín chút thì cx chưa chắc nhưng cx phần nào an tâm hơn c ạ ! Tự bảo vệ mình cho nó yên tâm !
mẹ mua hàng j.và shop đó ntn.uy tín không.chứ vài triệu tuy rằng k phải số tiền quá lớn nhưng nó cũng là mồ hôi ra ..e là e sót lắm.e chỉ mua những shop uy tín.và hay ship cod..k có chuyện chuyển tiền trước với những shop lèo tèo k đảm bảo lần sau mua hàng hay j đó online mẹ phải rút kinh nghiệm