trộm vía. ngày mình bầu chó con nhà mình chẳng thèm chẳng chán cái gì, mùi cũng chẳng sợ mùi gì. mà kinh nguyệt em lại k đều tháng chậm, tháng mất thế nên mãi đến 2 tháng 8 ngày e mới biết mình có em bé. hihi
Nghén hay không là do tùy đứa bạn nhé. Như mình mang bầu tập 1 cũng chẳng nghén gì cả. Sang tập 2 thì nghén toàn tập, ngửi mùi cơm đã nôn xong rồi. Nghén kinh khủng đến mãi tháng thứ 5 mới hết nhé. Nói chung là tùy đứa đấy bạn ạ.
Có mẹ nào thử giới tính của con yêu bằng bột Baking Soda chưa ạ? e thấy có 3 đứa em thử kết quả chuẩn đét nên e cũng đang định test thử cho đỡ tò mò.hihi
e thử các kiểu con đà điểu đều zai cơ mà siêu âm gái nè, cứ siêu âm là chuẩn, nghĩ có zai mà lại ra gái
E tập 1 khỏe như trâu điên nhìn cái ji cũng thèm, đang tập 2 mà khổ quá đứng ngồi nằm thở ko ra hơi lúc nào cũng thấy lòng ruột gan ở trên cổ, khổ quá các mẹ ạ nôn ọe suốt ngày
Em cũng từng chứng kiến thấy tận mắt một bà bầu ngồi ăn chuối chát sống, quả ủ ma sống chấm với muối ớt. Bên cạnh còn để sẵn một bát bún mắm toàn ớt là ớt. Em có hỏi chị ăn vậy ảnh hưởng tới bé thì sao. Bà bầu đáp lại một câu em đứng hình luôn " Cháu nó đòi, chị ăn cho cháu đấy"
Mà nghe người ta bảo là nếu buổi tối lúc chồng đang ngủ mà trườn qua người chồng, nhưng ko để chồng iêu biết thì chồng iu sẽ nghen thay vợ ko biết có đúng ko mọi người nhỉ. Có mẹ nào đã thử chưa nhỉ. Hi
em thử rồi thử cho mấy lần lun, bước qua bước lại 7 lần kết quả là: ck e sau đó mấy hôm có triệu chứng ăn cơm k ngon, chỉ thèm nước ngọt, 11h đêm vẫn mò mẫm đi mua pepsi về uống, cơ mà em thì chả bớt nghén tẹo nào cứ đêm là 2 mẹ con vật lộn với nhau