Chẳng là em có đứa bạn sắp ăn hỏi, nó nhờ em bê tráp nhưng em nghe nói là bê tráp quá 3 lần là mất duyên, em lại đỡ tráp hết 3 lần rồi ak. Không biết có nên nhận lời không vì em cũng sợ Ế lắm. >.<.
Chia sẻ với bạn nhé, tới đỡ trap từ năm lớp 6. Tính tới giờ cũng không đếm hết được là bao nhiêu lần rồi, chắc duyên mất hết sách sành sanh rồi (bih vẫn chưa có người yêu).
chị cũng ko biết có đúng ko...nhưng thấy các cụ kiêng bê tráp sau 3 lần đấy.... nhưng bạn chị có trường hợp nó đã bê 3 lần rồi....nhưng ngày cưới chị nó vẫn muốn tham gia....vậy là lần thứ tư... mà nó cưới sau chị có mấy tháng...
nhưng đó là chuyện quan trọng....trừ khi ai đó mình quý lắm thôi....mình mới đáng để làm thế.. còn ko thì cứ kiêng vẫn tốt hơn em ạ... sau này đỡ phải lo lắng...
Tâm lý thôi, cũng nghe các cụ nói, nếu đôi đó ăn ở hạnh phúc với nhau thì không sao, lỡ may trục trặc thì duyên mình cũng chẳng ra gì, nghe thế thôi nhưng mình thì chả tin
hihi mình bê k bít bao nhiêu lần rồi , k đếm được luôn, bây giờ vẫn có ny nhưng chua lấy ck , k bít có lấy đk k , nhưng bạn mình nhiều đứa bê cháp nhiều lắm rồi nhưng vẫn lấy đk ck đó thôi, bạn đừng lo quá hihi
Em bê phải đến hơn chục lần rồi vậy mà vẫn lập được gia đình Chắc duyên của nó nhiều quá đi bê mãi mà nó không hết cho =))