mới hôm qua đến nay chưa vào mà các mẹ đã rôm rả thế này.hihi. mình dự sinh 1/10 đây nhưng chưa thấy có dấu hiệu đau bụng như mn. còn đau lưng với cả đau háng đau vùng kín tùm lum từ tuần 35 rùi ấy, nhất là lúc nằm. mấy tuuần cuối này cứ tuần đi khám với siêu âm 1 lần, nếu thấy có bất thường thì đi khám luôn cho yên tâm mn à. còn dấu hiệu chuẩn bị sinh 1 là ra máu báo (dịch màu hồng nhạt), hoặc bị rỉ ối, xuất hiện cơn co liên tục trong vòng 5-7p ấy. mình cũng đang mong con từng ngày đây, hihi. mn đừng lo lắng quá
me benny89 cũng làm hss ở bv bưu điện nhỉ!e dự sinh 3/10 cũng làm hss ở đó đây.liệu mình có đi sinh cùng nhau ko nhỉ!^^. làm thế nào để nhận ra nhau lỡ cùng đẻ nhỉ.e tên Linh sn 92 lấy chồng ở Đại Áng ,Thanh Trì. à có mẹ nào biết cho em thắc mắc tí tẹo tế nhị nữa.em chỉ thấy nói đến việc giãn mở cổ tử cung thôi nên cũng thấy lo.em thấy cửa mình của mình hẹp lắm,nhiều khi vc sh còn khó khăn ấy.em lo lúc sinh nó ko giãn nở mà chỉ rạch tầng sinh môn ko thôi thì cũng ko đủ để vừa cho con chui ra ấy!mà em thì yếu ớt,em lo lúc ấy ko rặn đc nhanh sợ ngạt con ấy!:S đúng là cửa mình ko giãn nở phải ko mn? em lo sợ vấn đề này nhất ấy!!!
M tập 2. Hn cũng thấy khí hư màu trắng ra rất nhìu. Mai đi khám xem tn. Nhg dấu hiệu chuyển dạ là ra máu báo, rỉ ối, vỡ ối, đau bụng liên tục cơ mn ạ
nếu có duyên sẽ gặp, hi. mình tên Phương sn 89. mình tập đầu cũng còn nhiều bỡ ngỡ nên lập thớt để các mẹ vào cùng chia sẻ, không ngờ cũng nhiều mẹ sinh cùng tháng nên đông vui ghê. cái vụ giãn nở thì đúng là cũng do cơ địa của từng người nữa mn à, mình có đọc được kinh nghiệm giúp sinh đẻ ko đau thì các tuần cuối mẹ chịu khó ăn chè mè đen (vừng đen), ăn rau lang (vào 2 tuần cuối), cà tím (ăn vào tuần cuối), ăn dứa (bước vào tuần 39), uống nước tía tô (khi bắt đầu chuyển dạ) giúp tử cung mềm ra dễ sinh hơn đấy. mn thử áp dụng nhé.
bé thứ 4 cơ à mn, hihi, thế thì nhà đông vui lắm đây . mn như vậy kinh nghiệm đầy mình rùi ấy, có gì thì chia sẻ thêm cho các mẹ khỉ con còn bỡ ngỡ nhé
Mình thì sinh thường nhưng mỗi pé cách nhau 4năm. Pé đầu cũng vật vã lắm nhưng mấy bé sau thì nhanh lắm hihi. Đấu hieu sinh của mình toàn là ra chất nhầy màu hồng lên BV khám là sinh lun
Em sinh nhóc hồi đầu năm ở viện C nên mẹ nào cần kinh nghiệm gì khi đi đẻ ở đây thì hỏi em giúp được gì se giúp nhiệt tình ah. Chúc các mẹ đều mẹ tròn con vuông đón khỉ con chào đời nhé.
Mẹ Luongwoo ơi cho mình hỏi mẹ sinh thường hay sinh mổ thế ạ?bạn có là xét nghiệm sàng lọc sau sinh cho con k và để con đc làm thì mình có phải đăng ký trước từ lúc nhập viện k?
mình sinh mổ mn ah. sau sinh khoảng 2 ngày sẽ có y tá tới tận phòng hỏi mình có lấy máu gót chân để làm 3 cái xét nghiệm cho bé k? nếu mình đồng ý thì sang phòng trực đăng ký nôp tiền hình như là 250k rồi lúc tắm bé họ lấy máu luôn mn nhé
M đã sinh hôm 25/9 sinh thường dịch vụ ở Pshn. Mọi thứ tạm thời rất ok. M theo khám bsy Vũ Văn Vinh từ tuần 36. Sáng t7 ngày 24/9 vẫn đi khám a Vinh, lúc đó là 38w4d. Đến 11h đêm đó thì đột nhiên vỡ ối, gọi điện cho a Vinh thì nay quá đêm đó a trực trong viện. Vào viện đóng luôn 15tr trg đó 10tr là tiền đỡ đẻ dvu yêu cầu bs, 5tr tạm thu. A Vinh chỉ đạo e kíp đỡ cho m qua đt vì bác còn bận mổ mấy ca nữa. Nói chung thái độ bs, hộ sinh trong đó rất ok. Liên tục hỏi han, cho m uống nước, động viên các kiểu. M vào là đc tiêm thuốc làm mềm cổ tử cung, uống ks do m bị vỡ ối. Mở 3cm thì đc làm giảm đau gây tê màng cứng. Sau đó thì nằm im lim dim ngủ chờ đến khi mở 10cm là khoảng 5h30 sáng thì mn gọi bs Vinh đến. A Vinh đến đỡ cho m xong còn cắt polyp luôn (m tiền sử có cái polyp to ở ctc mà), sau đó trực tiếp khâu. Mình nằm phòng 2 giường wc ngoài nhg nằm ngay cạnh phòng nên ko vấn đề. Y tá, hộ sinh đi thăm khám liên tục cả mẹ lẫn con, ngày 2 lần vệ sinh tận giường cho mẹ và rất nhiệt tình hướng dẫn cũng như dỗ con, quấn tã, thay bỉm cho con khi mẹ và ng nhà lóng ngóng. Lúc m cbi ra viện còn đc tặng quà ký niệm, đc hướng dẫn rất tỉ mỉ. Nói chung tổng chi phí 15tr. Ko phàn nàn gì