Bây giờ mình trông cháu nội cho các con, tối về mọi hành động và cách nói đều giống bà... Cho nên khi dạy con mẹ nó cũng thận trọng nhiều thứ.
Biết như thế bù ngay để ướt át tình cảm một chút... Rồi sẽ thấy cần thay đổi các tính ko hay từ mẹ. Mama cô thuộc diện kỹ tính và cô thấy mọi người khó gần. Cô chọn cách học tính tốt ko học cái chưa tốt từ bà.
Yếu tố xung quanh cũng ảnh hưởng ví dụ trong nhà không nhất quán với trẻ em. Trẻ chẳng biết phải học từ ai. Điều này rất phổ biến khi sống chung .
Bạn hãy học cách hoãn tính nóng bằng cách đi tìm một cốc nước trước khi để cơn nóng bùng phát: đặt ra cho mình rằng Uống nước đã....
Rất đúng bạn ah. Khi chúng ta sống tốt , cái tốt nó lan toả ra từ bầu không khí gia đình, từ ánh mắt, từ lời nous và từng hành động cư xử trong gia đình. Không thể luôn bên cạnh con nhưng chức ta ảnh hưởng rất nhiều với con trong cs hàng ngày bạn ah
cái này thì chuẩn rồi, trẻ ảnh hưởng từ cả bố lẫn mẹ, Còn bao nhiêu thì phụ thuộc vào tính cách cụ thể của từng ng
Mẹ nào con nấy, chuẩn đấy ạ. Tính e khép kín, ko thích cởi mở, giờ phát hiện ra con e cũng thế, ko thích chơi vs các bạn cho lắm, ko cho ai khác bế và chơi cùng, ngoại trừ mẹ. Ôi...
Ha ha ha, đôi khi chúng ta không kiềm chế được và hay tự vấn bản thân : cha mẹ sinh con trời sinh tính.. Tuy nhien chúng soi gương nào chúng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tấm gương đó.
Em thấy như vậy hãy vì con sống cởi mở hơn đi.. Ví dụ lúc tuổi già con nó cũng ít cởi mở bỗng mình nghĩ : chắc nó ít quan tâm vì coi mình già rồi, gánh nặng cho nó .. Và từ đó sẽ làm xa nhau ra.. Cs cởi mở khác với lối sống bao la.. Người bao la lại ko nên tý nào...
E cũng đang cố đấy mn ạ. Thôi thì mình làm mình chịu, nhưng con mình nó đâu có tội, chỉ vì tính cách của mình mà sau này con sẽ chịu thiệt thòi.
Nhiều lúc do công việc do áp lực cs cha mẹ không đủ bình tĩnh đã chuyển thành gắt gỏng hoặc quts nạt con vì: Không thể quát người khác Không thể gây sự với người lớn Quan niệm con bé quát tháo ko sao và cách đó rất ảnh hưởng tâm tính đứa trẻ... Tuy nhiên nếu đúng và đủ thì trẻ đc tôi luyện cảm xúc sẽ ít bị yếu đuối hơn trẻ luôn đc ngọt ngào.
Đứa đầu nhà em còn khó ăn chứ đứa thứ 2 nhà em dễ ăn dễ mặc ^^ Mà hình như em không bị mấy cái tật này thì phải ^^