Chia sẻ về ấn tượng của phụ nữ béo trong mắt đàn ông. Có người nói với tôi rằng phụ nữ mà to béo nhìn có cảm giác lười, tham ăn và thô lỗ nhưng lại có người cho rằng họ thấy rất hấp dẫn và quyến rũ. Tôi là phụ nữ năm nay 34 tuổi, đã từng là phóng viên cho một tạp chí về đàn ông vì lý do cá nhân nên tôi nghỉ việc một thời gian rồi. Mấy hôm trước, tôi có đọc một bài tâm sự của một anh chàng về việc anh nghĩ gì về phụ nữ béo nên lại có cảm hứng để kể lại chuyện này. Vài năm trước, từng phỏng vấn rất nhiều người về phụ nữ béo trong mắt đàn ông thì như thế nào, mỗi anh chia sẻ một quan điểm khác nhau và đều rất thú vị. Phụ nữ béo trong mắt đàn ông có nhiều ý kiến khác nhau. (Ảnh minh họa). Một nhân viên quản lý nhà hàng thẳng thắn nói: “Tôi không thích phụ nữ to béo vì nhìn là thấy có cảm giác lười, tham ăn và thô lỗ. Một số lần họ vào nhà hàng, khi đông khách không có ý thức xếp hàng, thích chen ngang là tôi dị ứng luôn”. “Trông là phát ớn, ngấy đến tận cổ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thích chứ đừng nói là lấy một cô nàng béo ục béo ịch”, một chàng bảo vệ cho vay. Ngược lại với 2 ý kiến trên, một giáo viên chia sẻ: “Tôi thích phụ nữ tròn đầy, mơn mởn nhưng không phải là béo phì. Giờ mà cho tôi chọn giữa một nàng béo tốt và một nàng người mẫu gầy trơ xương thì tất nhiên tôi chọn nàng béo rồi”. “Phụ nữ mũm mĩm trông rất hấp dẫn và quyến rũ. Nhìn phụ nữ gầy thật thiếu sức sống, tôi thấy mất hết cả cảm hứng sáng tạo”, một nghệ sĩ bày tỏ. Trong những người phỏng vấn, tôi thích nhất quan điểm của một quý ông lịch thiệp khi cho rằng: “Chị hỏi về phụ nữ béo trong mắt đàn ông ư ? Riêng tôi thì không phân biệt phụ nữ béo hay gầy, cân đối hay không cân đối, mỗi người đều là một đóa hoa. “Nhan sắc không phải nằm trên má hồng của nàng thiếu nữ mà trong đôi mắt của kẻ si tình” nên cân nặng đâu có quan trọng gì”. Ngày đó tôi chưa từng béo phì nên chưa hiểu cảm giác của người béo khi vô tình nghe ai đó nhận xét về mình hoặc đọc lời bình luận của ai đó. Khi đã là người phụ nữ trải qua 2 lần sinh nở, thân hình phát tướng hơn thì tôi để ý hơn và dần mất đi sự tự tin vốn có. Cảm giác tủi thân khi chồng mình không còn yêu mình như trước, không thích đưa mình đi gặp bạn bè thật đáng sợ. Sau khi nỗ lực để giảm cân, chồng tôi tự hào về tôi hơn song tình cảm vẫn thể nào được mặn nồng như trước. Còn bạn thì sao, bạn nghĩ gì về phụ nữ béo? Đừng kỳ thị họ và đánh giá tất cả đều xấu xí như nhau bạn nhé. Nếu bạn là phụ nữ béo thì cũng có sao đâu nhỉ, hãy cứ tự tin bởi chỉ cần gặp được người phù hợp thì họ sẽ luôn thấy bạn dễ thương và yêu thương bạn hết lòng.(Nguồn Phunubeo.vn)
Công nhận khi béo lên nhất là vòng 2 thì phụ nữ mất hẳn tự tin khi mặc váy, và càng mất tự tin hơn khi đứng trc đối tượng mình cần ghi điểm nữa he he béo khỏe béo đẹp béo phúc hậu chứ đừng béo phì là ok thui, đúng ko chủ thớt ?
phụ nữ cứ sinh xong 2 đứa con thì gầy trơ xương cũng thành béo tất, trừ người bị sâu ruột thì mới gầy gò thôi.
tình cờ mình gặp được một chị làm biên tập cho đài truyền hình Việt Nam. Chị chia sẻ với mình rằng thật ra sau khi kết hôn thì chị mới biết là dù sao thì đàn ông họ cũng vẫn thích người vợ của mình mũm mĩm chứ không thích một khúc xương. nghe xong em cũng hơi chạnh lòng và em đang cố gắng tăng cân đây các mẹ ạ
Nhưng béo vì bầu bí thì nó lại là vde khác! huhu xồ xề phát sợ ạ (( CÓ thể chồng thương ban đầu nhưng lâu dần thì chán í ((
Chị em mình đa số khi mang bầu béo lên mà, mong rằng các ông chồng hãy nghĩ cho vợ mình vì mang thai phải vất vả, mất đi nhiều thứ mà cánh đàn ông không bao giờ bị như vậy