Nhờ Ad, Bố Mẹ Cần Quan Tâm Đến Con Cái

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi banglangtim312, 3/10/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. banglangtim312

    banglangtim312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    2,248
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    223
    Mình xin phép ad vì các bố mẹ thường qua trang này nhiều hơn!
    1. Hôm nay vào lúc 9h30, tại trường mầm non ánh sao, thuộc yên hòa, cầu giấy, đã xảy ra một vụ mất tích là một bé trai, theo lời kể của giáo viên thì có thấy cháu bé chơi trong sân trường, nhưng không thấy vào lớp, hiện vẫn chưa tìm thấy cháu và đã được các cơ quan chức năng thông báo cũng như tìm kiếm, cháu bé sinh năm 2011.
    Em đang ăn trưa thì thấy loa của phường thông báo, bố mẹ nào có con nhỏ nên cẩn thận về việc đưa đón con trẻ để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đồng thời nếu bố mẹ nào thấy có ai khả nghi hay cháu bé 5t nào đi một mình thì liên hệ với nhà trường theo số 04.37567642
    (Em nghe qua loa nên chưa kịp ghi lại là khi đi học cháu mặc cái j)
    2. Một vấn nạn nữa mà các bố mẹ cần lưu ý trong việc con trẻ ăn quà vặt trước cổng trường, hiện tại các cơ quan chức năng không thể kiểm soát cũng như dẹp được các hàng quán đang bán một loại ma túy tổng hợp có tên tem giấy, đây là một loại gây nghiện cực nhanh cực độc dưới hình dạng là những chiếc tem bé xíu với những hình hoạt hình hay xinh xắn, bằng cách trẻ cho con tem vào đầu lưỡi ngậm, sẽ gây ra một loại ảo giác là mình là siêu nhân, công chúa hay ác quỷ và những thứ tưởng tượng ra, trước đây những thứ này đã từng bị lên án, song vẫn chưa dẹp triệt để và mới đây có những trường hợp phải vào bệnh viện tâm thần.
    Nên dù chúng ta có bận đến đâu cũng hãy dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ con trẻ, vì con cái là tài sản quý giá nhất với ba mẹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi banglangtim312
    Đang tải...


  2. doremonha

    doremonha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    1,377
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    103
    ủn lên cho các mẹ vào đọc nào
     
  3. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,631
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Sợ thế. Trường phải khoá vào chứ.
     
  5. lavanghp

    lavanghp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    9,013
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu vào giờ đó thì đang là giờ học, sự việc cho thấy sự thiếu trách nhiệm của GV trong việc trông nom các cháu. MÀ sao bảo vệ lại ko kiểm soát đc, đang giờ đó mà lại để cổng mở cho cháu chạy ra hay cho người lạ vào bắt mất cháu hay sao?
    Còn đồ ăn vặt cổng trường thì đúng là đừng bao giờ cho con ăn kẻo mang họa vào thân.
     
  6. meyeuchickkhoai

    meyeuchickkhoai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    2,585
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    223
    Càu mong bé trai được tìm thấy
     
  7. Moonyeuthuong

    Moonyeuthuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    6,078
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    223
    trời ơi, hôm nay lúc đi làm tầm 8h kém mình vừa gặp 1 cảnh tượng giống hệt bắt cóc, nhưng là trên tuyến đường Tố Hữu từ Vạn Phúc đi lên, khả năng ko phải từ Yên Hòa tới, 2 ng thanh niên chụp áo lên cả đầu 1 bé khá lớn ở giữa phóng rất nhanh, đứa bé có vẻ vùng vẫy rồi lại bị giữ chặt, mắt m cận và đi xe chậm ko phóng kịp và nhìn biển số xe, lúc có hiện tượng tắc đường xe rẽ luôn sang bên đường đi trái đường để vào làng Trung Văn, mình ko biết thực hư tn nên ko dám hô lên giữa đường, huhu
     
  8. Khoihien

    Khoihien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    3,614
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    223
    Trường mn gần nhà em.trường công hẳn hoi.bà đưa cháu đi lớp,cô nhận cháu rồi cho chơi ở sân.chẳng biết cửa nẻo thế nào mà cháu đi ra đường rồi được người trong khu đưa về nhà(cháu là ng trong khu nên mọi người biết nhà). Ông bà ở nhà giật bắn mình rồi để đến chiều xem nhà trường có báo gì ko. Đến chiều bà đi đón cháu như bình thường. Lúc đó nhà trường mới ngớ ra
     
  9. Phuongphuong811186

    Phuongphuong811186 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Thông tin cảnh báo này nói thật ai cũng biết nhưng chả làm gì nổi. Vì cũng chỉ biết đưa con giao cho nhà trường rồi đi về, có ai ngồi trông con được đâu
    Mà hiện nay rất nhiều vụ đưa tin bắt cóc trẻ con, cuối cùng có phải đâu, toàn là người nhà tranh giành nhau
    Còn cái 2 của bạn ấy, thật ra cũng chỉ là tin đồn, chứ chưa thasy vụ nào ở Hn cả.
    Cẩn thận là tốt, nhưng nói thật nhiều mẹ toàn đưa tin đồn giật gân gây hoang mang thôi
     
  10. Phuongphuong811186

    Phuongphuong811186 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Đồ ăn cổng trường thì chả phải bây giờ, mà từ ngày xưa bọn mình đi học, các thầy cô và bố mẹ đều cấm ăn rồi, nhưng trẻ con là thế, ai cấm cứ cấm, chúng ăn thì cứ ăn
    Nhiều bố mẹ không cho tiền, nhưng mấy hàng đó nó nhận đổi cả bằng sữa tươi cơ (kiểu bố mẹ cho mang sữa đến lớp, con lại đem ra đổi đồ ăn vặt ấy)
     
  11. lavanghp

    lavanghp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    9,013
    Đã được thích:
    2,358
    Điểm thành tích:
    913
    Đổi thế cũng đến bó tay, mình ko cho nó mang đi thì nhà trường cũng có trong bữa phụ, kiểu gì chả có cái đổi chác. Giờ thì CA phường phải đi dẹp mới đc.
     
  12. dungsocola

    dungsocola Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    3,604
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    223
    nguy hiem nhi. canhgiac cao do.
     
  13. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    U
    Nhưng cứ có hiện tượng lạ mn phải hô lên cho mng cùng kiểm tra thag ý chứ
     
  14. Phuongphuong811186

    Phuongphuong811186 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Nói thật là chả bao giờ dẹp đâu, trừ khi phải có hậu quả đau lòng xảy ra
    Cũng giống như kiểu xe chở hàng cồng kềnh ấy, tồn tại bao năm qua trên phố, lên cả báo tây, ai cũng biết nhưng chả ai xử lý.
    Chỉ đến khi cháu bé 9 tuổi kia chịu hậu quả, thì giờ mới thấy ra quân xử lý
    Còn xã hội giờ đâu chả cạm bẫy, làm bố mẹ thì cũng chỉ biết phòng tránh trong phạm vi có thể thôi, chứ sao mà theo sát con được
     
  15. Phuongphuong811186

    Phuongphuong811186 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Hô lên không phải như thế thì mình lại quê, chưa biết chừng lại lãnh hậu quả ấy chứ
     
  16. tuoigiang

    tuoigiang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Không biết tình hình thế nào rùi, đã tìm được cháu bé chưa :(
     
  17. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,612
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Nói bme cần qtam cũng khó vì từ lớp 1 trở len các cô chỉ chịu trách nhiệm trog giờ học. Ngoài giờ các cô có chịu trách nhiệm đâu. Bme thì cũng phải đi làm hôm nọ hôm kia chứ có phải ai cũng có đk đưa muộn đón sớm được đâu. Giờ đến bọn cấp 3 nó còn bắt nữa là. Cho thuốc mê rồi kéo phát lên xe chạy. Quê mình ở Đan Phượng trước nghe thag em mình học cấp 3 kể còn đag đi đường nó chặn xe định kéo ô tô may mà chạy thoát. Nó kể năm ngoái rồi nên chag nhớ lắm
     
  18. Moonyeuthuong

    Moonyeuthuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    6,078
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    223
    nó vụt qua mình quá nhanh ý, ko bit thực hư tn, ko phóng kịp để nhìn xem liệu hiện tượng mình nghĩ có đúng ko nên m ko dám hô... lúc đó mình hoang mang lắm, đến cq mới bình tĩnh gọi điện cho bên CS thông báo hiện tượng đó, họ cũng chỉ note lại thôi vì phải có ai báo CA thì họ mấy lấy dấu vết đó để điều tra.
    M cũng ko dám up lên fb lun vì đọc nhiều vụ tung tin ko chính xác, làm hoang mang dư luận bị CA bắt, hic, chuyện này ko phải đùa nên m ko có ttin chính xác ko dám đưa lên
     
  19. Phuongphuong811186

    Phuongphuong811186 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/6/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Đấy, thật ra phần lớn đều dạng tin đồn kiểu này, cứ ngừoi nọ nghe người kia, rồi đọc trên face, trên zalo rồi cảnh báo y như sự việc vừa diễn ra trước mắt mình vậy, làm cho rất nhiều người hoang mang
    Chứ những vụ bắt cóc có xác nhận của nhân thân bị hại và chính quyền thì hầu như có đâu
     
  20. banglangtim312

    banglangtim312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    2,248
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    223
    hic, mình có phải là nghe trên mạng hay đọc từ báo lá cải đâu, loa phường yên hòa thông báo chứ mình hơi đâu tung tin vịt, mình cũng chỉ có ý tốt muốn các mẹ đọc biết đâu gần khu các mẹ đi chợ có thấy gì khả nghi hay k để sự việc sớm tìm được cháu bé, chứ trên này thiếu j ng biết mình và sđt mình
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này