Ừ bản chất lão vui tính, nhưng mà phải thoải mái thì mới vui tính, chứ ko thì lão cũng đáng ghét lắm ^^ cũng mê game, hôm nào đi nhiều về mệt cũng lăn ra ngủ sớm, chả ôm vợ đâu ^^
Trong rừng Hổ là con mạnh nhất, tuy vậy nó cũng không hoàn toàn thắng được Gấu. Nếu giết được Gấu thì Hổ cũng phải trọng thương. Mỗi lần săn bắt Hổ ngại phải đối mặt trực tiếp với Gấu nên muốn săn được con mồi cũng không dễ dàng gì. Hổ sợ những con thú khác hợp tác với Gấu thì quyền lực của nó lung lay. Nhưng nếu diệt được Gấu nó chỉ cần ngồi một chỗ để thịt dần các con khác vì chúng quá yếu. Những con Cầy, Cáo tham lam lợi ích nhỏ trước mắt và ủng hộ Hổ để diệt Gấu vì Hổ hứa thưởng công cho chúng vài miếng ăn nho nhỏ. Do vậy những con Cầy, Cáo không ngại những thủ đoạn bẩn thỉu để giúp Hổ diệt được Gấu. Khi Hổ đã diệt được Gấu nó trở nên quá mạnh chẳng có ai chống được nó, và để kiếm ăn dễ dàng nhất đỡ mất công rình bắt chính là tóm ngay và ăn thịt dần lũ Cầy, Cáo ở gần. Giả sử bạn trong vai nhà tiên tri cú có thể nhìn thấy trước sự việc như vậy thì bạn sẽ làm gì?
Bản chất của Cầy, Cáo là tham lam lợi ích nhỏ trước mắt nên dù có khuyên nhủ bọn chúng chưa chắc đã thành công mà có khi chúng lại báo cho Hổ. Do đó nhà tiên tri Cú nên đi tìm Gấu để nhắc nhở Gấu đề phòng bọn Cầy, Cáo đồng thời thảo luận để tìm ra quyết sách đối phó với Hổ ^^ Tạm thời em mới chỉ nghĩ được vậy.
rất tuyệt....hihi...đã lâu rồi em mới nhận đc 1 câu hỏi rất thú vị...cảm ơn anh.....like.. - vậy em sẽ trả lời câu hỏi này đúng theo tiêu chí chủ đề toppic, ngụ ngôn, hài hước, và, giải đố nhé... - câu chuyện này khiến em nghĩ đến cuộc chiến giữa Trung Quốc và VN, cáo, cầy em ví như Lào, Philippin....Cú kiểu như Nga và Mỹ.... - Thế còn dưới góc độ hài hước...em là Cú....em sống trên ko, việc ở mặt đất, ko liên quan đến em, Hổ cũng chẳng ăn thịt đc em, nên em kệ thôi...... mà ko biết Gấu có chọc tức em chưa? lỡ có chọc giận rồi, lại càng kệ xác Gấu thôi...kaka... - Thế còn nghiêm túc nha.. xưa có câu...tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa...nó nói tới sức mạnh của truyền thông.... ko có sức mạnh lan truyền nào nhanh và rộng như truyền thông... vậy nên thay vì chạy đi giải thích với từng con 1...em sẽ chọn 1 ngọn cây có vị trí trung tâm nhất...kể hết âm mưu của Hổ, Cáo, Cầy...vậy là âm mưu đó đc lan truyền từ con vật này, sang con vật khác, lan đến chú Gấu.... Như vậy, nhanh thôi, tất cả loài vật đều có thể đề phòng với cả 3 con vật độc ác này. Gấu cũng vậy.... thậm chí nếu đoàn kết,...cả khu rừng có thể tiêu diệt đc 3 con vật độc ác trên....
oh.... tại em hay thấy anh đao to búa lớn, nói chuyện vĩ mô nên em đang học theo đây.... huy động hết cả trí thông minh mới nghĩ ra đáp án, thế mà vẫn ko đúng à.....thế để em nghĩ thêm nhé..
Ặc ặc, nàng này xuyên từ chính trị đến hài hước, từ hài hước đến nghiêm túc. Bái phục! Nhưng mà tớ kết cái truyền thông, chuyện tốt khó kiếm nhưng chuyện xấu thì lan nhanh lắm, he he.
đấy bà xem, hay thế mà bác Kiên bác ấy vẫn kiệt sỉ ko like.... tôi đang bận đi chơi diễn đàn, chém gió....lúc nào tôi rảnh tôi nghĩ thêm... nghiêm túc giải đúng đáp án như của bác ấy mới đc....hihi....kiếm cái like của người nổi tiếng khó chứ đừng tưởng.....
hihi bác ấy vẫn like của tớ mà, chứng tỏ ý kiến của tớ hay đấy chứ, hà hà Nàng phải cố nghĩ thêm nữa nhá, like của người nổi tiếng có trọng lượng lắm đó ^^
à, tôi nghi là đáp án của tôi chắc bác ấy cũng thấy phục rồi đấy,,...nhưng chẳng qua ko dám thừa nhận thôi...... tôi sẽ cố xem có nghĩ đc đáp án khác ko....nếu ko nghĩ ra thì đành chịu....mất like của Hổ, tôi còn có cả khu rừng..hihi...
Không phải chứ? Người đâu mà có người AQ vậy? Khì khì, nhiều khi cũng phải AQ để thấy đời vẫn tươi đẹp Không nhất thiết lúc nào cũng phải băn khoăn trăn trở những điều phù du
gì thế...làm em giật mình, ...sao nhiều lúc bác cứ làm em giật mình thế? E vừa thò đầu vào diễn đàn là thấy bác ngay sau lưng.... - mà em ko hiểu ý câu đó... bác kiệm lời quá đấy...hihi...thế lại để em tự suy diễn vậy...hihi...đáp án của cô sai rồi....cô phải tìm đáp án khác đi.... uhm... - em cũng đang suy nghĩ đây...còn đến năm nào em nghĩ ra thì em chưa biết......khi nào nghĩ ra em sẽ post lên ngay bác nhé..hihi...