Mình theo dõi topic này từ khi có vài trăm triệu với ước mơ khát khao mua được 1 cái tổ chim nho nhỏ là chỗ che nắng che mưa cho 2 mẹ con. Cơ mà giờ vẫn chưa thực hiện được. Đầu tiên là có gần 200tr nhen nhóm xuống mường thanh xem nhà cụ Thản căn 36m2, trước khi có ý định mua mình đã ngồi tính toán nát óc khi số tiền thiếu kia làm thế nào để trả, lấy giấy bút cộng trừ nhân chia, nghĩ liều 1 phen. lúc đó là 360 triệu, cơ mà cò đòi chênh 5 triệu, mình không mua nữa. nghĩ may cho mình. Tiếp đợt 2, nhà kim văn kim lũ, nhăm nhe căn 45m2, lúc đó nhà bên này chênh khá cao hình như cứ phải mua chênh 50tr một căn, xem chán chê, gần đường, mật độ đông, không mua nữa. May lần 2 không ở nhà cụ thản Tiếp lần 3 VP 5 linh đàm. Mình và con bạn 2 đứa đều là mẹ đơn thân, cũng nhắm căn 45m2, hình như 600tr, lúc đó mình cũng có đủ tiền rồi, nhưng thế nào lại không mua. May lần 3 Thời gian đó hai mẹ con mình đang ở thuê chung cư mini 2 triệu/ tháng. Cuối năm 2013 thuê chung cư hơn 4 triệu ở. Lúc đó công ty 36 mở bán chung cư cầu định công Dream home gì đó. mình ngắm căn khoảng 1.3 tỷ. Xem chán chê, gạch đầu dòng phương án trả nọ, nghĩ run lắm. Mình đặt mục tiêu làm việc điên cuồng để mua, rồi lên diễn đàn hỏi các mẹ có nên mua nhà 1.3 tỷ khi trong tay có hơn 600. Nếu mua đồng nghĩa với việc con mình sẽ thiệt thòi đủ thứ vì mình phải lăn lộn kiếm tiền, mà ở HN thì chỉ có 1 mẹ 1 con. Lúc đó con mình vào lớp 1. Sau khi nhận được ý kiến các lòi khuyên mình quyết định không mua, Đến giờ này mẹ con mình vẫn thuê ở chung cư, con mình đã chuyển sang một ngôi trường tốt hơn, cuộc sống cũng tốt hơn. Năm ngoái mình cũng mua xe hơn 750tr. Không bị áp lực gì Nhưng quả thật cả năm nay, mình thấy mình ì quá, chả có ý trí kiếm tiền, không xông pha như mọi khi. Mình bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Vì mình thấy chả có gì để phấn đấu nữa. suốt ngày lượn lò web shopping... Chơi mãi cũng chán, giờ mình lại nghĩ ra hay làm gì đó để tạo áp lực kiếm tiền. Dạo này cứ sôi sục tìm nhà các mẹ ah, hôm rồi đi xem mảnh đất 2.1 tỷ trong làng định công, ô tô vào được tận nhà, nhưng đi qua ngõ chợ ngộp thỏ quá, nên tiêu tan hết ý định mua nhà trong ngõ. giờ thì lại chuyển sang ý định mua đất liền kề, đang thấy khu định công mỏ rộng vành đai 2.5 giao bán 37tr/2 đất 70m2, đóng tiền theo tiến độ, đất thì bảo cam kết sang năm giao, nhà xây theo thiết kế 3.5 tầng, tính ra nếu cả nhà cả đất khoảng hơn 3 tỷ. nhưng xem hợp đồng thì đang là hợp đồng hợp tác đầu tư. Có mẹ nào biết thông tin dự án này không? Khu này của Hoàng hà và hud5. theo hình thức BT đổi hạ tầng lấy đất. Cung lên các diễn đàn xem nhưng ít thông tin quá. Mình thì chưa có nhu cầu phải lấy đất ngay, nhưng muốn nó phải an toàn. Mình không có ý khoe mẽ, đó là toàn bộ các cung bậc mình trải qua từ cuối năm 2012 đến giờ. vì nhiều khi hỏi có mẹ cứ bảo mình khoe mẽ, để có ngày hôm nay mình đã phải rất cố gắng, đánh đổi mồ hôi nước mắt, con mình cũng phải đồng hành cùng mình nói chung thiệt thòi lắm. Mình cũng đang có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho mình nữa. Trước kia không nghĩ đến,nhưng giờ thì cảm thấy nên có. Theo các mẹ mình có nên mua đất liền kề vành đai 2.5 không? Mẹ nào có thông tin chia sẻ mình với.
Đọc xong bài của mẹ nó thấy phục mẹ nó về sự cố gắng. Nếu đã có trong tay số tiền đó rồi thì mẹ nó nên mua một mảnh đất có sổ đàng hoàng để 2 mẹ con sinh sống sẽ tốt hơn. Chúc mẹ nó tiếp tục vững vàng ý chí
Mình cũng muốn tham gia hội này. ĐỒng cảnh ngộ vs mọi người. Có tin tức gì hot mọi người nhớ share nha
Thực ra chỗ ở thì mình không có nhu cầu lắm, vì nhà mình cũng ngay HN, cách choox làm 20km, nếu tính ra thì còn gần hơn mấy em ở công ty mình nhà bên đông anh và gia lâm, mặt khác mình có xe oto nữa, đường xá thuận tiện. Nhung vì hiện tại mình không có áp lực gì lớn để tạo động lực kiếm tiền. Nên thấy nó nhàm chán, còn nếu có mua nhà đất thì mình cũng không ở mà cho thuê, còn mình vẫn thuê chung cư vì thấy ở chung cư thích hơn, định mua và sẽ vay ngân hàng 1 ít để tạo áp lực trả nợ hàng tháng. Mặc dù hiện tại mình có thể mua nhà 2-3tyr trả luôn. Nếu chỗ đất liền kề vành đai 2.5 định công đại kim mà là đất sạch và xuống tiền tầm 1.2 tỷ cho lần đầu và các lần sau theo tiến độ thanh toán thì mình thấy cũng khá lâu, phải sang năm mới xuống tiền đợt tới. Nhưng có quá ít thông tin về dự án này nên mình cứ đắn đo.
Mẹ nó thử tìm hiều khu Trương định Hoàng Mai xem, đất sạch và làm sổ đỏ sang tên luôn đó. Bên Đại Kim và Định Công giờ đang quy hoạch nhiều
Các mẹ 200-300tr thì có thể tích góp xong vay trả lãi ngân hàng được mà!!! Chứ em thấy cứ để tiền đấy xong nó trượt giá thì bao giờ mới mua được. Tính em là cứ phải có tiền là chiến trước )
Mẹ nó yên tâm, lãi ngân hàng khác thì em không nói, nhưng lãi bên em siêu thấp, 7% 12 tháng đầu, suốt các tháng về sau là 9% ạ
E có mảnh đất ở tổ 15 Yên Nghĩa, năm nay tích cop được 200tr tính thế chấp sổ đỏ để vay thêm tiền xây nhà mà lão chồng k đồng ý. buồn các mẹ ạ.
mình có 600tr định vay 600tr mua nhà đất, có thể thế chấp sổ đỏ để vay và hàng tháng trả gốc và lãi bao nhiêu. và trả trc hạn có bị phạt k bạn. cho m thông tin
Hí hí, vừa nói chuyện với mẹ nó bên kia, vay thì phải thế chấp sổ đỏ nhé, có 2 cách, cách 1 là thế chấp sổ đỏ của mẹ nó, hoặc bố mẹ hoặc người thân, cách 2 là thế chấp cái sổ đỏ mảnh đất mẹ nó định mua ý, trong trường hợp trả tiền đất xong có sổ đỏ luôn. Mẹ nó vay 600tr phải xem định vay bao nhiêu năm, nhưng nếu tầm 10 năm trở lên thì không vượt quá 10tr 1 tháng đâu, lãi suất thấp mà. Trả trước hạn trong vòng 3 năm đầu thì bị phạt 3%, nhưng sau 3 năm thì ko bị phạt tí nào mẹ nó nhé, có gì alo sdt ở bên dưới chữ ký để tớ tư vấn cho mẹ nó được dễ hơn ~
Em ơi, thế nếu phải vay khoảng 250 triệu, trả trong vòng 3 năm thì mỗi tháng cả gốc lẫn lãi phải trả bao nhiêu? Chị đã pm em rồi!