Nguòi từ chối là 1 nghệ sĩ mn nhỉ, hihi, e là e có tính ngại từ chối lắm. Thấy ng ta khó khăn thì mình giúp đỡ mà ng ta bít đấy là đâu, tới lúc mình gặp hoạn nạn lại chả nhờ vả đc ai
nợ cũ chưa trả đã đòi vay mới thì nhất rồi ạ! Lại còn có tiền thì tay bắt mặt mừng ko có thì bơ ! Chả xứng đáng để mình lo nghĩ ! Cứ thẳng thừng mà từ chối c ạ ! mình phải song cho mình cho gia đình mình đã rồi mới tính tiếp đc!
Nói khó đòi nốt tiền lại bố nó ) vay thì kêu cháu cũng hết sạch tiền đang định hỏi cậu xem 3tr kia thế nào còn mua thuốc cho con...
Cũng là vì cuộc sống nó khó khăn thôi, chẳng ai muốn phải đi vay đâu, chuyện mua sắm là chuyện cần thiết phải có trong gia đình. Nhà b không có cho vay thì cứ nói là không có thôi, số tiền còn lại kia thỉnh thoảng nhắc khéo để cậu trả nốt lại và xác định là lâu.
Chị xác định là không có tiền cho vay, vì chị cho vay xong cũng xác định không đòi được mà. Mấy lần cho vay rồi, chả đòi được đâu. Bố mẹ chị cũng cho các em nhà chồng vay nhiều (mình gọi bằng chú thím với cả cô ý ^^) mấy chục năm qua tiền mất giá vậy mà có đòi được đồng tiền gốc nào đâu. Thôi thì đã xác định cho ngay từ đầu ^^
Em lại không nghĩ thế mn ah, cho là cho thế nào chứ, tiền mồ hôi mình bỏ ra, có phải mình dư dả gì đâu mà cho đc. Cho là cho mà vay là vay huống hồ tính ra các cô chú còn trẻ, đang ở tuổi lao động còn bme mình già rồi, giờk làm ăn gì đc, lương lậu k có thì bít trông vào đâu
Ài dà, bố mẹ chị đã nói thẳng là cho luôn đó. Em không biết chứ, ngày xưa bố mẹ chị có cái gì là các chú ý ra xin xỏ cái ấy, hồi đó chị còn bé nên chả biết nói gì. Chứ bây giờ xem, còn kiểu đó nữa chị nói cho biết mặt. Ấy thế mà cưới con các chú ý thì bố chị vẫn cho tiền đó ^^ bố chị chịu gánh nặng gia đình khiếp quá. Lo cho 5 em đến khi lấy vợ gả chồng rồi có con, cưới con ^^
hihi, em thì em hay bât bố mấy vấn đề này lắm, vì bố e qdinh sai mấy lần làm giờ bme giờ rất vả lắm. NGày trc bố e nghĩ anh em ở chung miếng đất nên xây ctrinh phụ bên đất nhà chú để 2 nhà dùng, giờ ở lâu nhiều cái phức tạp, vs nhà chú k bít giữ vệ sinh mà khu vực ấy giờ bên phần đất nhà chú mình cũng chả nói đc, e đang động viên ông bà xây 1 khu công trình phụ riêng để sau này bọn e con cái về cũng thoải mái. Chứ giờ 1 ng dọn, 1 bày mệt lắm. Lại còn cái sổ đỏ đất nhà e cũng để tên chú mà k đổi chứ, e bực quá đang bảo ông bà đổi luôn đi đây, bình thường chả sao giờ xích mích chả bít thế nào mà lần
Chung chạ như vậy là phức tạp rồi. Nên phân chia rõ ràng càng nhanh càng tốt em ạ, không để lâu chuyện nọ xọ chuyện kia đấy.
đấy, trưa nay mẹ e gọi thông báo là t7 tuần này về bme làm mà thấy mừng quá, e thông báo lão ck lão ý sướng chứ. hihi.
rất mong được anh chị chia sẻ, e là người rất hay lể lang bạn bè vì vậy khoản này e rất mong dk anh chị e cho lời khuyên. E cảm ơn ạ!